
Tân binh lên tiếng song Liverpool không thể đăng quang Community Shield.
Trận tranh Community Shield giữa Liverpool và Crystal Palace diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tại sân Wembley.
Phút thứ 4, Liverpool sớm có bàn mở tỷ số nhờ pha dứt điểm tinh tế của Hugo Ekitike, tân binh vừa gia nhập đội bóng.
Crystal Palace không chấp nhận thất bại dễ dàng khi được hưởng quả penalty ở phút 17. Trên chấm 11m, Jean-Philippe Mateta bình tĩnh ghi bàn quân bình tỷ số cho đội chủ nhà FA Cup.
Tuy nhiên chỉ sau đó 4 phút, Liverpool lại một lần nữa vươn lên dẫn trước. Jeremie Frimpong có pha tạt bóng hiểm hóc khiến thủ môn Dean Henderson bất ngờ, bóng đi thẳng vào lưới.
Nhận xét về bàn thắng của Ekitike, BLV Peter Smith từ Sky Sports chia sẻ: "Hugo Ekitike! Chào mừng đến Wembley! Chào mừng đến với bóng đá Anh! Ekitike tận dụng pha chạm bóng tinh tế, xử lý khéo léo và dứt điểm chính xác vào góc dưới khung thành. Đây là màn trình diễn mà Liverpool kỳ vọng khi chiêu mộ cậu ấy từ Frankfurt."
Về pha lập công của Frimpong, ông nói thêm: "Bàn thắng đẹp mắt nữa của Liverpool đến từ Jeremie Frimpong. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khả năng phòng ngự trong vòng cấm của Crystal Palace. Maxence Lacroix và Chris Richards đã phối hợp kém với thủ thành Dean Henderson, người bị bất ngờ bởi pha tạt bóng của Frimpong. Dù vậy, người hâm mộ Liverpool không quá bận tâm đến sai sót này, điều quan trọng là The Reds đã có bàn dẫn trước với công của một tân binh khác."
Ngoài Ekitike và Frimpong, HLV Arne Slot còn tung hai tân binh khác vào đội hình xuất phát là hậu vệ trái Milos Kerkez và tiền vệ công Florian Wirtz.