
Sesko dù nỗ lực nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả cho Man Utd.
Manchester United đã chi đậm 74 triệu bảng để đưa Benjamin Sesko về Old Trafford với kỳ vọng biến anh thành “Erling Haaland mới” của Ngoại hạng Anh. Sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ bứt phá và khả năng dứt điểm mạnh mẽ, tiền đạo 22 tuổi người Slovenia được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán ghi bàn vốn tồn tại nhiều mùa giải của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, màn ra mắt đá chính của Sesko tại Ngoại hạng Anh – trong trận derby Manchester gặp Man City – lại cho thấy một thực tế đầy lo lắng.
Trận đấu trên sân Etihad trở thành phép thử khắc nghiệt với tân binh đắt giá. Sau 80 phút thi đấu, Sesko chỉ có đúng 19 lần chạm bóng – ít hơn cả thủ môn Altay Bayindir của MU, người chạm bóng 37 lần. Con số này phản ánh sự cô lập rõ rệt của tiền đạo cao 1m95. Anh tung ra duy nhất 1 cú sút nhưng không gây nguy hiểm, không có đường kiến tạo và cũng không thực hiện thành công bất kỳ pha rê bóng nào. Theo thống kê từ Sofascore, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Sesko chỉ đạt 54% (7/13 lần), thua toàn bộ các tình huống tranh chấp tay đôi dưới đất và chỉ thắng 3/8 pha không chiến. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh vỏn vẹn 0,03 – gần như bằng không.
Dù vậy, không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho cá nhân Sesko. Hệ thống tấn công thiếu liên kết và sự hỗ trợ mờ nhạt từ các vệ tinh xung quanh đã khiến tiền đạo người Slovenia bị “bỏ đói” bóng. Được đẩy cao hơn thường lệ, Amad Diallo gần như mất hút khi thất bại cả 2 lần rê bóng, không tạo ra pha tạt chính xác nào và chỉ cung cấp 2 đường chuyền quan trọng. Bên cánh trái, Patrick Dorgu – vốn được kỳ vọng cung cấp bóng bổng cho Sesko – cũng gây thất vọng. Mặc dù có 3 đường chuyền quan trọng, các quả tạt của Dorgu bị nhà báo Samuel Luckhurst (Manchester Evening News) đánh giá là “rất tệ”.

Tiền đạo người Slovenia cần 1 bàn thắng để giải tỏa tâm lý.
Bức tranh càng ảm đạm khi bộ đôi Amad và Dorgu để mất bóng tổng cộng 25 lần, cắt đứt mọi đường lên bóng. Trong thế bị động và thiếu nguồn cung, Sesko gần như chỉ chạy chỗ và pressing, không có cơ hội thể hiện sức mạnh vốn có. Đây là lời cảnh báo rõ ràng cho HLV Ruben Amorim: hệ thống chiến thuật hiện tại chưa đủ để khai thác khả năng của một trung phong thuần túy như Sesko.
Tất nhiên, một trận derby với đối thủ vượt trội như Man City chưa thể trở thành thước đo toàn diện cho tiềm năng của chân sút 22 tuổi. Tuy nhiên, những con số khô khan trong ngày đá chính đầu tiên cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu MU không nhanh chóng điều chỉnh lối chơi và gia cố khâu hỗ trợ từ tuyến hai, khoản đầu tư 74 triệu bảng có nguy cơ biến thành một “dự án thất bại” khác tại Old Trafford – điều mà người hâm mộ Quỷ đỏ hẳn không muốn chứng kiến.
Trong thời gian tới, HLV Amorim cần lên kế hoạch rõ ràng hơn để giúp Sesko phát huy điểm mạnh: từ việc tăng cường những đường chuyền trực diện, cải thiện chất lượng tạt bóng cho đến việc bố trí nhân sự hỗ trợ hợp lý. Sesko vẫn sở hữu tiềm năng lớn, nhưng để biến kỳ vọng thành hiện thực, Manchester United phải thay đổi – trước khi quá muộn.