
Mauro Icardi từng bắn chim bồ câu nướng ăn khi còn ở La Masia.
Mauro Icardi từng có quãng thời gian tập luyện tại học viện La Masia danh tiếng của Barcelona trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Người đồng đội cũ Sergi Gomez mới đây đã chia sẻ một câu chuyện bất ngờ về tiền đạo người Argentina trong buổi phỏng vấn trên podcast Post United.
Gomez cùng Icardi và hai đồng đội khác là Marc Muniesa và Sergi Roberto từng ở chung một căn hộ trong khoảng ba đến bốn mùa giải. Anh kể lại: "Một ngày, Mauro rủ tôi ra công viên gần đó và mang theo một chiếc ná tự chế bằng miếng gỗ hình chữ Y cùng dây cao su. Cậu ấy chỉ về phía một cây thông cao và hỏi tôi nhìn thấy gì, trong khi tôi chỉ thấy những quả thông thì Mauro vẫn quả quyết cao hơn nữa chính là một con bồ câu gần như khó nhìn thấy."
"Mauro đã lấy đá, kéo căng dây cao su và bắn hạ con chim từ độ cao khoảng 20 đến 30 mét. Chúng tôi trở về La Masia, cậu ấy vặt lông, xiên một sợi dây kẽm và nhóm lửa nướng con chim rồi ăn ngay trước mặt tôi. Tôi nhớ lúc đó nghĩ rằng nếu mới bắt đầu đã như vậy, thì không biết những điều khác sẽ ra sao, nhưng tôi vẫn rất quý cậu ấy vì chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau."
Sau thời gian tại La Masia, Mauro Icardi chuyển sang chơi cho Sampdoria rồi thi đấu lần lượt ở Inter Milan và PSG trước khi đầu quân cho Galatasaray. Trong sự nghiệp, Icardi luôn được nhắc đến không chỉ vì khả năng săn bàn, mà còn vì những câu chuyện gây tranh cãi, đặc biệt là mối quan hệ phức tạp với vợ cũ Wanda Nara.