
Bóng đá Malaysia đối mặt khủng hoảng sau những công bố từ FIFA.
Bóng đá Malaysia đối mặt với cơn bão scandal khi FIFA công bố chi tiết vụ làm giả giấy tờ đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch vào ngày 6/10/2025. Báo cáo 19 trang từ Ủy ban Kỷ luật FIFA chỉ rõ giấy khai sinh ông bà của Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị chỉnh sửa, đổi nơi sinh từ Argentina, Tây Ban Nha, Brazil, Hà Lan thành Penang, Johor, Melaka, Sarawak. Hành vi này vi phạm Điều 22 Quy tắc Kỷ luật FIFA, phá hoại tính công bằng của giải đấu.
FIFA khẳng định: “Hành vi này là nỗ lực cố ý và thành công để lách luật vì lợi ích cá nhân và thể thao”. Vụ việc bắt nguồn từ các hồ sơ FAM gửi từ tháng 3 đến tháng 6/2025, được FIFA chấp thuận ban đầu. Các cầu thủ sau đó góp mặt ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 (10/6), với Holgado và Figueiredo ghi bàn. Tuy nhiên, một khiếu nại ngày 11/6 khiến FIFA điều tra, phát hiện tài liệu giả mạo qua hồ sơ gốc từ châu Âu và Nam Mỹ.
FAM biện minh rằng họ dựa vào xác minh của Bộ Đăng ký Quốc gia (NRD) và coi đây là lỗi hành chính. Họ nhấn mạnh các cầu thủ là công dân Malaysia hợp pháp, yêu cầu khoan hồng. Nhưng FIFA bác bỏ, chỉ trích FAM thiếu kiểm tra kỹ lưỡng, khi NRD thừa nhận chỉ dựa trên thông tin thứ cấp. Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, mỗi cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc.
Chuyên gia Datuk Pekan Ramli gay gắt: “Mọi người liên quan phải từ chức để làm sạch hình ảnh FAM. Họ cần trách nhiệm và xấu hổ. Nếu ở Nhật hay Hàn, họ thậm chí tự tử – nhưng chỉ cần từ chức là đủ”. Ông cảnh báo FAM không nên kháng cáo vô ích nếu thiếu chứng cứ, vì sẽ kéo dài nhục nhã.
Vụ việc đe dọa kết quả trận Việt Nam và làm lung lay niềm tin vào FAM, khi đội tuyển chuẩn bị vòng loại World Cup. Liệu lãnh đạo FAM có từ chức để Harimau Malaya làm lại từ đầu? Tương lai bóng đá Malaysia đang đứng trước ngã rẽ.