Dù thất bại trong việc giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội trưởng Sarach Yooyen của Thái Lan có những chia sẻ xúc động. Thủ quân Voi chiến gửi lời tri ân đến toàn thể đồng đội, ban huấn luyện, người hâm mộ sau hành trình 45 ngày sát cánh cùng nhau.
Đội tuyển Thái Lan khép lại chiến dịch ASEAN Cup 2026 với vị trí á quân sau khi để thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-4 sau hai lượt trận chung kết. Ngay sau khi trở về nước, tiền vệ Sarach Yooyen đăng tải một bức tâm thư trên trang cá nhân.
Sarach Yooyen khẳng định các thành viên của "Voi chiến" đã chiến đấu hết mình với tư cách một tập thể gắn kết: "Cảm ơn tất cả đồng đội và ban huấn luyện trong suốt 45 ngày chúng ta ở bên nhau. Chúng ta đã chiến đấu như một đội và cho thấy mỗi cá nhân có thể làm được những gì. Dù không thể giành chức vô địch như tất cả mong muốn, mọi người đều đã cố gắng hết sức,"
Sarach gửi gắm tới hai người đồng đội trẻ: "Bank và Palm, tôi muốn cảm ơn cả hai. Dù không có cơ hội thi đấu trong suốt giải, hãy biết rằng hai bạn vẫn là những thành viên quan trọng. Trong mỗi buổi tập, hai bạn đều nỗ lực hết mình, không ngừng thúc đẩy bản thân và động viên mọi người. Hãy tự hào về chính mình."
Sau khi khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026, Thái Lan sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo là FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia.
Theo kết quả bốc thăm, "Voi chiến" nằm chung bảng đấu với Việt Nam, Philippines và Pakistan. Trận đại chiến giữa hai thế lực hàng đầu khu vực là Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 29/9. Đây được xem là cơ hội vàng để Sarach Yooyen cùng các đồng đội phục hận và đòi lại món nợ ở chung kết ASEAN Cup 2026.














