Trái ngược với trận ra quân, Scotland đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác trước Thụy Sĩ. Họ đá xông xáo và ngay từ phút thứ 13 của trận đấu đã có bàn vượt lên dẫn trước.
Bàn thắng của Scott McTominay có phần may mắn khi đập trúng người một hậu vệ áo trắng đi vào lưới, nhưng đó là miếng tấn công mà Scotland đã dùng rất nhiều trong chiến dịch vòng loại.
Và rõ ràng, khi McTominay được chơi tự do hơn, ngôi sao của Man Utd đã mang lại thành công nhất định cho đội tuyển.
Không ngẫu nhiên khi trang thống kê Sofascore chấm cầu thủ số 4 của Scotland điểm số cao nhất trận (8.0). Ngoài bàn thắng sớm, McTominay còn có 2 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội, 4 cú sút, 43 lần chạm bóng và 3/5 đường tạt bóng đúng địa chỉ.
Ở khía cạnh phòng ngự, McTominay có 3/6 pha tranh chấp tay đôi thắng, 3 tình huống giải vây và 1 đường cắt bóng chính xác.
Đáng tiếc, hàng thủ của Scotland vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề và không thể bảo toàn được lợi thế mà McTominay tạo ra.