
Saka vui mừng vì chiến thắng nhưng không hài lòng với VAR.
Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh của ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26 khi lội ngược dòng hạ Newcastle United 2-1 ở vòng 6. Dù giành trọn 3 điểm, trận đấu trên sân Emirates vẫn để lại nhiều tranh cãi, đặc biệt liên quan tới công nghệ VAR khiến Bukayo Saka không khỏi bức xúc.
Ngay từ phút 35, Arsenal tưởng chừng sẽ được hưởng phạt đền khi thủ môn Nick Pope phạm lỗi với Viktor Gyokeres trong khu cấm. Tuy nhiên, sau khi VAR can thiệp, trọng tài Jarred Gillett ra tận màn hình kiểm tra và cuối cùng đảo ngược quyết định, từ chối cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà. Pha bóng này làm bùng lên làn sóng tranh cãi khi khán giả và giới chuyên môn đều cho rằng đây là tình huống phạm lỗi rõ ràng.
Phát biểu trên sóng Sky Sports, Saka tỏ rõ sự thất vọng: “Chúng ta có VAR để xử lý những lỗi rõ ràng và hiển nhiên, nhưng trọng tài lại mất nhiều thời gian để rồi đảo ngược quyết định. Những điều nhỏ nhặt như thế này luôn bất lợi cho chúng tôi. Tôi đã chết lặng, thật sự cạn lời. Nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa, vì chúng tôi đã chiến thắng”.
Bất chấp tình huống gây tranh cãi, Arsenal cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường. Sau khi bị dẫn bàn, Mikel Merino gỡ hòa, còn trung vệ Gabriel Magalhaes hóa người hùng với cú đánh đầu quyết định ở phút 90+6, hoàn tất màn ngược dòng kịch tính.
Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal nối dài mạch bất bại và tiếp tục bám đuổi Liverpool trên bảng xếp hạng, mà còn khẳng định bản lĩnh của đoàn quân HLV Mikel Arteta. “Pháo thủ” chứng minh họ đủ sức vượt qua cả áp lực trọng tài lẫn VAR để hướng tới mục tiêu lớn nhất mùa giải – ngôi vương Premier League.