
Đương kim vô địch đã đánh bại Atalanta với tỷ số 2-0, qua đó mở rộng khoảng cách với đội bóng của Gian Piero Gasperini và Napoli, đội đã bị cầm hòa 0-0 trước Venezia trong trận đấu sớm hơn cùng ngày.
Sacchi viết trong bài bình luận của mình trên Gazzetta dello Sport: "Xét tổng thể, tôi tin rằng chiến thắng của Inter là hoàn toàn xứng đáng: Họ đã làm tốt hơn trong khâu tấn công, nguy hiểm hơn Atalanta và chứng minh rằng họ là đội bóng vượt trội."
"Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã kỳ vọng nhiều hơn từ phía Atalanta; họ thiếu đi sự bùng nổ mà chúng ta thường thấy và ngưỡng mộ trong những năm gần đây. Dù vậy, họ vẫn là một đội bóng lớn, và bất chấp thất bại cùng khoảng cách 6 điểm so với Inter trên bảng xếp hạng, họ vẫn là niềm tự hào của thành phố Bergamo."
"Ngay từ đầu, rõ ràng đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng, gần như một trận cầu kiểu Anh. Và mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Thậm chí còn có một vài pha vào bóng thô bạo, điều chắc chắn cần bị lên án. Tuy nhiên, cả hai HLV đều đã thiết lập trận đấu ở mức độ này, và Inter đã cho thấy họ có đủ năng lượng để vượt qua."
"Theo tôi, chỉ có các trận đấu quốc tế mới có thể làm chậm bước Inter, nhưng nếu Inzaghi (và tôi không nghi ngờ gì về điều này) biết cách xoay vòng đội hình một cách khôn ngoan, tôi tin rằng Nerazzurri có thể tiến xa với cánh tay giơ cao trong chiến thắng."
"Napoli chắc chắn đã bỏ lỡ cơ hội khi bị cầm hòa trước Venezia. Mọi người đều mong đợi một chiến thắng từ Partenopei."
Với phong độ ổn định và chiến thắng quan trọng trước Atalanta, Inter đang khẳng định vị thế của mình trong cuộc đua vô địch Serie A.