Trước chuyến làm khách đến sân của Como tại đấu trường Champions League, Manchester United đang phải đối mặt với một cơn bão chấn thương thực sự. Đã có tới 7 cầu thủ vắng mặt trong buổi tập vào thứ Ba (giờ địa phương) trước khi toàn đội lên đường sang Ý. Tổn thất nặng nề nhất phải kể đến Manuel Ugarte (nghỉ dài hạn do chấn thương đầu gối tại World Cup 2026) và trung vệ Leny Yoro (bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở trận thua Atletico Madrid).
Tuy nhiên, giữa bối cảnh mà HLV Michael Carrick mô tả là "vui buồn lẫn lộn", Quỷ đỏ vẫn đón nhận những cú hích tinh thần cực kỳ quan trọng. Vấn đề nhức nhối nhất của Man Utd từ đầu mùa là sự thiếu hụt nhân sự bên hành lang trái. Việc INEOS không chiêu mộ người dự phòng cho một cầu thủ mẫn cảm với chấn thương như Luke Shaw đã khiến HLV Carrick phải liên tục chắp vá bằng Diogo Dalot hoặc Noussair Mazraoui. Dẫu vậy, ông đã phát đi tín hiệu sẵn sàng trao cơ hội cho tài năng trẻ từ học viện là Harry Amass.
Khi được hỏi về khả năng ra sân của cầu thủ mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 18 phút (trong trận thắng Sabah) ở mùa giải này, Carrick thẳng thắn khẳng định: "Chắc chắn rồi, đó là lý do cậu ấy đồng hành cùng chúng tôi. Cậu ấy đang cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí. Đến một lúc nào đó, các cầu thủ cần phải được trao cơ hội."
Bên cạnh sức trẻ của Amass, hàng thủ Man Utd sẽ đón chào sự trở lại mang tính bước ngoặt của Matthijs de Ligt. Trong bối cảnh đội bóng đang mất tới 3 trung vệ, sự tái xuất của tuyển thủ Hà Lan mang ý nghĩa sống còn. De Ligt đã được ban huấn luyện chăm sóc vô cùng cẩn trọng và chưa thi đấu bất kỳ trận nào dưới thời Carrick, kể từ lần ra sân gần nhất ở trận thua Crystal Palace vào tháng 11/2025 do chấn thương lưng.
Nói về cậu học trò, Carrick bày tỏ sự phấn khởi: "Thật tuyệt vời khi đón cậu ấy trở lại. Cậu ấy đã trải qua một hành trình quá đỗi dài đằng đẵng, khoảng 11 tháng trời. Cậu ấy đã vô cùng kiên nhẫn và tập luyện cực kỳ chăm chỉ. Chúng tôi rất vui mừng khi có lại sự phục vụ của cậu ấy, cậu ấy đã hoàn toàn sẵn sàng."













