
Cựu cầu thủ 38 tuổi từng tiết lộ hồi tháng 3 rằng anh có nguy cơ mất ngôi nhà ở vùng Merseyside vì gặp rắc rối về khoản thế chấp. Dù vấn đề đó sau này được giải quyết, Babel vẫn quyết định bán căn nhà mà anh mua cách đây gần hai thập kỷ, khi anh đến Liverpool năm 2007, rời đi năm 2011.
Trên mạng xã hội X, Babel viết: “Ngôi nhà đầu tiên của tôi ở Liverpool. Sau 18 năm, cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong mọi rắc rối ngân hàng và những câu chuyện điên rồ liên quan đến người thuê nhà đầu tiên của mình.”
“Đã đến lúc để nó thuộc về chủ nhân may mắn tiếp theo. Ngôi nhà này chứa đầy kỷ niệm - nơi đầu tiên tôi sống sau khi rời bố mẹ, với tất cả sự háo hức, sai lầm và bài học đầu đời.”
Cựu tuyển thủ Hà Lan tiết lộ rằng anh từng cho người đồng hương Royston Drenthe thuê nhà, nhưng người này “quên trả tiền nhà” trong suốt thời gian ở Anh và còn xây một hộp đêm bên trong mà không hề xin phép.
“Tôi đã cho một vài người thuê, trong đó có cậu bạn đồng hương Royston Drenthe,” Babel chia sẻ.
“Phải nói rằng cậu ấy đã định nghĩa lại cụm từ ‘người thuê nhà địa ngục’. Trong thời gian chơi cho Everton, cậu ấy không chỉ quên trả tiền thuê mà còn tự ý xây hẳn một hộp đêm trong nhà tôi. Chuyện này tôi chẳng thể tưởng tượng nổi!”
Ngôi nhà hiện được rao bán gồm 7 phòng ngủ, 4 phòng tắm, cùng nhiều tiện ích sang trọng như phòng chiếu phim, quầy bar, phòng xông hơi và bể bơi. Không gian “hộp đêm” do Drenthe cải tạo hiện được ghi trong bản mô tả là “phòng khiêu vũ”.