
Wayne Rooney bày tỏ sự đồng cảm với HLV Peter Bosz của PSV Eindhoven, sau khi đội bóng Hà Lan nhận thất bại kỷ lục 1-7 dưới tay Arsenal tại vòng 16 đội Champions League. 6 cầu thủ khác nhau của Arsenal đã lập công trong trận lượt đi, trong đó đội trưởng Martin Odegaard ghi hai bàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League có một đội bóng ghi 7 bàn trên sân khách ở vòng loại trực tiếp.
Rooney, trong vai trò bình luận viên trên Amazon Prime, chia sẻ: “Thật sự rất khó khăn đối với một HLV khi phải ra đối diện với truyền thông sau một kết quả tồi tệ như vậy. Tôi đã từng trải qua điều đó.” Cựu tiền đạo người Anh cũng khen ngợi Arsenal khi duy trì sự tập trung và ghi thêm bốn bàn trong hiệp hai: “Khi Arsenal dẫn 5-1, họ có thể chơi chậm lại nhưng vẫn tiếp tục tấn công và ghi thêm bàn. Họ xứng đáng với chiến thắng này.”
PSV đã có một mùa giải Champions League khá thành công khi vượt qua Juventus ở vòng play-off để giành vé vào vòng 16 đội, nhưng thất bại trước Arsenal gần như chấm dứt hy vọng đi tiếp của họ. HLV Peter Bosz không giấu được sự thất vọng: “Một đêm tồi tệ đối với chúng tôi. Chúng tôi không có cơ hội. Arsenal đã chơi quá tốt, còn chúng tôi thì không ở phong độ tốt nhất.” Khi được hỏi về trách nhiệm của đội bóng, ông thừa nhận: “Có lẽ là cả hai, chúng tôi đã có kế hoạch nhưng phòng ngự quá tệ. Nếu chơi như vậy, không thể có kết quả tốt.”
Thất bại này khiến PSV gặp nhiều khó khăn trước trận lượt về, trong khi Arsenal gần như chắc chắn giành vé vào tứ kết.