Carlo Ancelotti tiếp tục dành sự chú ý đặc biệt cho Cristiano Ronaldo trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ AS.
Nhà cầm quân người Italia, hiện dẫn dắt tuyển Brazil, tin tưởng rằng Ronaldo sẽ sớm đạt cột mốc lịch sử 1000 bàn thắng chính thức. Với giọng nửa đùa nửa thật, ông gửi lời nhắn tới cựu học trò: khi đạt cột mốc đó, Ronaldo “đừng quên mời mình đến dự lễ kỷ niệm”.
Ancelotti và Ronaldo từng có hai năm làm việc cùng nhau tại Real Madrid, giai đoạn họ giành Champions League, Siêu cúp châu Âu và Cúp Nhà vua.
Nhắc lại câu hỏi về tuổi tác và sự xuống phong độ, Ancelotti phản bác nhẹ nhàng bằng cách so sánh Ronaldo và Luka Modric. Ông cho rằng cả hai vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao vì họ là những chuyên nghiệp mẫu mực, yêu bóng đá và luôn tự đặt kỳ vọng lớn vào bản thân.
Trong cuộc phỏng vấn, chiến lược gia người Italia cũng chia sẻ cảm xúc về ngày chia tay Real Madrid vào cuối mùa trước. Ông thừa nhận đó là một thời khắc “rất cảm xúc và không thể quên”, dù mùa giải khép lại không trọn vẹn khi Real bị Barcelona vượt mặt ở đấu trường trong nước và dừng bước ở tứ kết Champions League.
Nói về người kế nhiệm Xabi Alonso, Ancelotti lên tiếng bảo vệ đồng nghiệp trẻ trước những lời chỉ trích. Theo ông, Real Madrid vẫn thi đấu ổn định, thắng phần lớn các trận và chỉ hòa đôi ba trận – điều hoàn toàn bình thường trong bóng đá. Ông khẳng định kết quả hiện tại của Real “rất tốt”, và hỏi ngược lại rằng “còn muốn gì hơn từ Alonso”.
Ancelotti cũng đánh giá bức tranh bóng đá thế giới sau thời kỳ Ronaldo – Messi, khi Mbappé, Bellingham, Lamine Yamal, Raphinha và Haaland nổi lên như các gương mặt dẫn dắt thế hệ mới. Cuối cùng, ông đáp trả ý kiến cho rằng mình chỉ là một “người quản lý phòng thay đồ”, nhấn mạnh rằng phần lớn công việc của ông xoay quanh chiến thuật, giúp các cầu thủ trẻ như Rodrygo, Vinícius, Valverde và Bellingham thích nghi và phát triển.













