
Boubacar Kamara trở lại là cú hích cho Aston Villa.
Trong bối cảnh khởi đầu mùa giải đầy khó khăn và những kỳ vọng đổ dồn vào các tân binh, Aston Villa đang dần nhận ra "viên ngọc" quý giá nhất trong đội hình lại là một cái tên quen thuộc: Boubacar Kamara. Cầu thủ người Pháp, người gia nhập CLB mà không tốn một xu phí chuyển nhượng, hiện có giá trị lên tới 48 triệu bảng, vượt qua cả giá trị của hai bản hợp đồng cho mượn được kỳ vọng là Jadon Sancho (27 triệu bảng) và Harvey Elliott (33 triệu bảng).
Sự thiếu vắng của Kamara trong những trận đấu đầu mùa đã làm lộ rõ điểm yếu của Aston Villa. Màn trình diễn của anh trong trận hòa với Newcastle, nơi anh chiến thắng tới 10 pha tranh chấp tay đôi, là minh chứng rõ nét cho vai trò của anh trong việc kiểm soát khu vực giữa sân. Ngược lại, trong trận thua bạc nhược 0-3 trước Crystal Palace, đội bóng của HLV Unai Emery đã mất đi sự quyết liệt và tấm lá chắn vững chắc trước hàng phòng ngự.

Kamara dần cho thấy vai trò và ảnh hưởng tại Aston Villa.
Không chỉ mạnh mẽ trong phòng ngự, Kamara còn là một chân chuyền đáng tin cậy với tỷ lệ chuyền chính xác trung bình lên tới 89% ở mùa giải trước, biến anh thành một cầu thủ toàn diện. Từ con số 0 tròn trĩnh, giá trị của anh đã tăng vọt lên 40 triệu bảng vào tháng 1 năm 2024 và giờ đạt đỉnh điểm ở mức 48 triệu bảng. Đây không chỉ là một thành công về mặt chuyên môn mà còn là một "cú hích" tài chính ngoạn mục cho thấy khả năng nhìn người và phát triển tài năng của ban lãnh đạo Aston Villa.
Trong khi người hâm mộ đang chờ đợi sự tỏa sáng của bộ đôi tấn công Sancho và Elliott để giải quyết cơn khát bàn thắng, thì bài học lớn nhất mà Aston Villa có thể rút ra là họ đã nhớ Kamara như thế nào. Năng lượng, sự thông minh và bản lĩnh của tiền vệ người Pháp là nền tảng để những cầu thủ tấn công có thể tự do phô diễn. Vì vậy, sự trở lại của "báu vật 0 đồng" này sau chấn thương mới chính là liều thuốc tinh thần và chuyên môn mạnh mẽ nhất cho đội chủ sân Villa Park.