Dù giúp Manchester United giành danh hiệu FA Cup ở mùa giải năm ngoái, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn không thể giữ được vị trí sau khởi đầu bết bát ở mùa giải 2024/2025. Trận thua 1-2 trước West Ham đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến ban lãnh đạo quyết định chấm dứt hợp đồng với ông và bổ nhiệm Ruben Amorim thay thế.
Tuy nhiên, kể từ khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp quản câu lạc bộ, tình hình của "Quỷ đỏ" không có nhiều cải thiện. Hiện tại, Manchester United chỉ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, xếp trên chính West Ham nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Mới đây, Erik ten Hag đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên sau bốn tháng kể từ khi bị Manchester United sa thải. Vị chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ về quãng thời gian dẫn dắt đội bóng, những kỷ niệm tại Old Trafford và kế hoạch trở lại băng ghế huấn luyện trong tương lai.
Chia sẻ với SEG Stories, ông nói: "Tôi đã tự quyết định rằng: "Được rồi, tôi sẽ không làm gì cả cho đến ngày 1/7". Nếu có một điều tôi nhớ nhất, thì đó chính là Old Trafford. Bạn luôn hướng về một điểm nhỏ trên đường chân trời, nhưng sẽ không bao giờ thực sự chạm tới nó".
“Chúng tôi đã đạt được một số thành công, nhưng luôn có cơ hội để cải thiện. Chỉ làm tốt thôi là chưa đủ, bạn luôn có thể làm tốt hơn nữa".
Việc thay đổi huấn luyện viên dường như không phải cách để giúp Manchester United vượt qua khủng hoảng. Thượng tầng rối ren của câu lạc bộ cũng là một phần khiến "Quỷ đỏ" đánh mất vị thế.