![]() |
Zaha vất vả tìm chỗ đứng ở Old Trafford. Ảnh internet. |
Được Sir Alex Ferguson mang về từ Crystal Palace vào năm 2013 tuy nhiên Zaha đã không còn là chính mình kể từ khi khoác lên chiếc áo đỏ của thành Manchester. Đầu mùa giải năm nay, cầu thủ này lại trở về Crystal Palace theo dạng cho mượn và trong kỳ CN mùa Đông vừa qua, tiền vệ 22 tuổi đã chính thức chia tay sân Old Trafford.
Với Zaha, anh cảm thấy khá ngột ngạt và không còn duy trì được sự tự tin vốn có trong màu áo Man United vì thế coi Old Trafford là "địa ngục" đối với Zaha cũng chẳng sai. Giờ đây, khi đã quay trở lại mái nhà xưa, đồng chủ tịch Steve Parish rất tin tưởng vào một tương lai tươi sáng cho Zaha.
"Zaha cần phải thể hiện và cậu ta biết rõ điều đó. Zaha sẽ phải chiến đấu cho một suất đá chính nhưng cũng biết rằng đội hình hiện nay có sự cạnh tranh lớn hơn nhiều so với trước đây.
1 năm không thu thập được kinh nghiệm gì ở Premier League là điều không hề tốt cho Zaha. Nhưng chắc chắn cậu ta sẽ trở lại với phong độ vốn có.
Điều đó đã được chứng minh trong khoảng thời gian thi đấu cho Crystal Palace dưới dạng cho mượn. Chỉ cần được ra sân thường xuyên, Zaha sẽ lại như xưa".
Nếu tính rộng ra cầu thủ này chỉ thi đấu vỏn vẹn có 28 phút trong màu áo Man United.