
Rodri chưa sẵn sàng chơi ba trận mỗi tuần.
HLV Pep Guardiola mới đây thừa nhận ông chưa thể đảm bảo Rodri đủ thể lực để thi đấu với cường độ cao ba trận mỗi tuần cho Manchester City. Ngôi sao 29 tuổi vừa trở lại sau ca phẫu thuật đầu gối và có tên trong danh sách hành quân tới sân AS Monaco ở Champions League, sau khi vắng mặt ở hai trận gặp Huddersfield Town và Burnley.
Trước đó, Rodri từng ra sân liên tục trong ba cuộc đại chiến với Manchester United, Napoli và Arsenal. Chính mật độ thi đấu dày đặc đã khiến chấn thương đầu gối tái phát, buộc anh phải nghỉ ngơi. Guardiola chia sẻ trong cuộc họp báo: “Rodri không còn chấn thương, cậu ấy cảm thấy ổn hơn nhiều so với trước trận Burnley. Nhưng tuần thi đấu vừa qua quá khắc nghiệt, đặc biệt là trận gặp Arsenal. Theo cảm nhận của tôi, cậu ấy chưa sẵn sàng để thi đấu ba trận trong một tuần.”
Man City bước vào màn so tài với Monaco trong bối cảnh người hâm mộ nhớ lại cuộc đối đầu kịch tính tại vòng 1/8 Champions League 2017, nơi hai đội hòa 6-6 sau hai lượt trận và đại diện nước Pháp đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Guardiola nhấn mạnh rằng một chiến thắng trên đất Pháp lần này không chỉ giúp Man City củng cố vị trí tại vòng bảng mà còn nâng tầm niềm tin về khả năng tiến xa ở châu Âu.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết Champions League không thể chinh phục chỉ bằng danh tiếng mà phải được khẳng định qua từng trận đấu. Với sự trở lại của Rodri, dù chưa đạt trạng thái sung mãn nhất, Man City vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm để khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu.