Robben: Đã tới lúc tôi "đòi nợ" chelsea

08:47 Thứ bảy 19/05/2012

Sau khi "đòi nợ" thành công Real Madrid, tiền vệ Arjen Robben lại có cơ hội làm được điều tương tự trước Chelsea trong trận chung kết Champions League.

Trước đây khi còn chơi cho Chelsea, Robben từng để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, sự ích kỷ trong lối chơi của cầu thủ người Hà Lan đã dẫn tới những mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng. Và HLV của Chelsea khi đó, Jose Mourinho đã không ngại chấp thuận đề nghị mua Robben của Real Madrid, đội bóng sau đó cũng "vắt chanh bỏ vỏ" tiền vệ có cái chân trái ma thuật này.

Tiền vệ Robben - Ảnh Internet

Phát biểu trên tờ The Sun, Robben khẳng định: "Tôi không thể phủ nhận việc ngày rời Chelsea, tôi đã cảm thấy ấm ức. Tôi cảm thấy mình có thể được ra sân thi đấu nhiều hơn và bùng nổ hơn trong màu áo Chelsea. Giờ đây, báo thù là điều luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi muốn giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea trong trận chung kết sắp tới".

"Chúng tôi tự tin song không tự phụ. Có thể áp lực giành chiến thắng của chúng tôi sẽ lớn hơn vì Bayern thi đấu trên sân nhà song ai cũng biết, trong bóng đá, áp lực luôn là động lực thôi thúc bạn tiến lên".

Trong quá khứ, Robben có khởi đầu không mấy thuận lợi ở Chelsea khi liên tục dính chấn thương, nhưng sau khi trở lại Robben đã góp phần không nhỏ vào chức vô địch giải ngoại hạng của Chelsea trong mùa 2004-2005. Trong ba mùa giải ở Anh sau đó, mặc dù thi đấu khá ấn tượng mỗi lần ra sân nhưng anh liên tục bị hành hạ bởi những chấn thương, biệt danh “Đôi chân pha lê” cũng đã gắn liền với tên tuổi Robben. Bắt đầu mùa giải 2007-2008, Robben chuyển sang thi đấu cho Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro.

Anh Hiển | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục