
Rio Ferdinand buồn khi Frimpong gia nhập Liverpool.
Rio Ferdinand trải lòng về cú sốc mất Jeremie Frimpong vào tay Liverpool
Cựu trung vệ huyền thoại của Manchester United không giấu được nỗi buồn khi chứng kiến đội bóng cũ để đối thủ cạnh tranh đầu tư thành công vào hậu vệ phải người Hà Lan – Jeremie Frimpong. "Frimpong đến Liverpool khiến tôi thấy hơi đau lòng, thành thật mà nói là vậy," Ferdinand chia sẻ trên chương trình Rio Ferdinand Presents.
Frimpong – Vũ khí mới của Liverpool hay cơ hội bỏ lỡ của Quỷ Đỏ?
Jeremie Frimpong đã khẳng định vị thế tại Bayer Leverkusen dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso. Man United từng theo dõi sát sao anh suốt hơn một năm và coi đây là thương vụ tiềm năng trong kỳ chuyển nhượng hè. Tuy nhiên, Liverpool đã nhanh chóng hành động sau khi chấp nhận để Trent Alexander-Arnold chuyển đến Real Madrid, hoàn tất bản hợp đồng với Frimpong trị giá 29,5 triệu bảng.
Man United cần chuẩn bị gì cho mùa giải mới?
Dù tiếc nuối, Ferdinand vẫn ghi nhận sự nhanh nhạy của đội bóng cũ khi ký thành công Matheus Cunha từ Wolves. Ông nói: "Tôi rất hào hứng với việc chiêu mộ Cunha. Rất vui vì chúng ta đã hành động ngay lập tức và quyết đoán."
Ông nhấn mạnh Man United nên tiếp tục củng cố đội hình bằng cách thêm một tiền đạo số 9 dày dạn kinh nghiệm, một tiền vệ trung tâm có khả năng điều tiết trận đấu, và một hậu vệ phải thật sự phù hợp với triết lý của Ruben Amorim.
Kết lại, đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để Man United tái thiết đội hình, đồng thời cảnh báo về sự cạnh tranh khốc liệt ở chuyển nhượng mùa hè.