Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Nếu không giải quyết được số nợ ngày càng phình to, chuyện Real Madrid không còn giữ được vị thế ông lớn tại làng cầu xứ sở Bò tót và cả châu Âu là điều hết sức bình thường. Hệ lụy đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là kế hoạch nâng cấp thánh địa Bernabeu đang đứng trước nguy cơ bị hoãn vô thời hạn vì Chủ tịch Florentino Perez khó có thể xoay được khoản tiền khổng lồ 400 triệu euro trong bối cảnh vẫn còn nợ ngân hàng chồng chất. Đáng lo hơn, viễn cảnh về một cuộc tháo chạy hàng loạt của các ngôi sao cũng không phải là không thể xảy ra. Những Ronaldo, Bale, … hoàn toàn có thể rời “Dải ngân hà” kém lung linh vì nợ ngập đầu để chuyển sang khoác áo những gã nhà giàu như Man City, Chelsea hay PSG.
![]() |
Gareth Bale và Cristiano Ronaldo |
Malaga là một ví dụ điển hình, khi phải “bán máu” xối xả ở 2 mùa gần đây mà vẫn chưa giải quyết hết vấn đề khó khăn về tài chính. Nếu cần lấy thêm dẫn chứng về hệ lụy mà một CLB bóng đá phải gánh chịu từ cuộc khủng hoảng tài chính, hãy nhìn vào trường hợp của Rangers. Đội bóng từng một thời làm đại gia cùng với Celtic thống trị làng cầu Scotland nay đang phải lóp ngóp ở trận hạng Tư. Trong bối cảnh nền kinh tế của TBN vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, Real Madrid cũng khó tránh khỏi cảnh bị “liên lụy” và rõ ràng, các madridista có lý do để mà lo lắng…