
Rasmus Hojlund đang tỏa sáng trong màu áo Napoli.
Rasmus Hojlund, sau hai năm mờ nhạt tại Manchester United với chỉ 10 bàn sau 52 trận, đang hồi sinh mạnh mẽ tại Napoli. Bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch sau khi CLB chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbuemo, tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch chuyển sang Napoli dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Tại Serie A – nơi anh từng thành công với Atalanta – Hojlund đã ghi 4 bàn chỉ sau 6 trận mùa 2025/26, đánh dấu sự trở lại ấn tượng.
Huyền thoại Fabio Capello trên Gazzetta dello Sport ca ngợi: “Chơi ở Napoli áp lực hơn Atalanta, nhưng Hojlund trưởng thành nhờ Premier League, nhận ra giá trị bản thân và thể hiện khát vọng chuộc lỗi sau thời gian thất bại tại Man United”. Ông đánh giá đây là thương vụ thông minh của Antonio Conte, khi Hojlund – hiểu rõ bóng đá Ý – trở thành mảnh ghép cần thiết, dù Napoli chưa ghi nhiều bàn nhưng vẫn tổ chức tốt. Capello cũng lưu ý sự sa sút của Scott McTominay, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hojlund trong đội hình hiện tại.
Liệu Hojlund có tiếp tục bùng nổ để khẳng định giá trị, hay đây chỉ là bước khởi đầu? Với sự dẫn dắt của Conte, tương lai của anh tại Napoli hứa hẹn đầy triển vọng.