
Kevin De Bruyne và hành trình thắp lửa ở Napoli
Khi Kevin De Bruyne xuất hiện ở Naples, bầu không khí tại thành phố miền Nam nước Ý như bùng nổ. Hàng trăm cổ động viên tập trung bên ngoài Villa Stuart chỉ để được nhìn thấy tiền vệ người Bỉ, trong khi những con phố nhanh chóng tràn ngập hình ảnh của anh. Các nhà hàng và tiệm kem thậm chí tung ra sản phẩm mang tên “KDB”, biến ngôi sao 34 tuổi thành biểu tượng văn hóa mới của Naples.
Rời Manchester City để tìm thử thách khác biệt, De Bruyne đang tận hưởng cuộc sống chậm rãi bên vợ Michele Lacroix và ba con. Gia đình anh thường xuyên xuất hiện trên bãi biển Amalfi, trong các nhà hàng ven vịnh hay trên du thuyền hạng sang – biểu tượng cho một chương mới thanh thản hơn nhưng vẫn rực rỡ.
Napoli dành cho De Bruyne sự đón tiếp hiếm có, thậm chí cho phép anh mặc áo số 10 trong các buổi tập – con số gắn liền với huyền thoại Diego Maradona. Truyền thông Ý gọi anh là “nghệ sĩ của thế kỷ mới”, người có thể định hình lại lối chơi của đội bóng miền Nam.
Trên sân, De Bruyne vẫn cho thấy đẳng cấp khi ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần sau 8 trận. Tuy nhiên, hành trình không chỉ toàn hoa hồng. Một số ý kiến cho rằng anh làm giảm tính linh hoạt trong lối chơi của Napoli, buộc HLV Antonio Conte phải điều chỉnh chiến thuật. Conte thậm chí từng cảnh báo ngôi sao người Bỉ sau vụ nổi nóng khi bị thay ra, song cả hai sớm tìm lại tiếng nói chung.
Dưới bàn tay Conte, De Bruyne đang dần trở thành trung tâm của hệ thống 4-1-4-1, nơi anh truyền cảm hứng cho các đồng đội. Tiền đạo Rasmus Hojlund – người từng chật vật ở Manchester United – đang hồi sinh mạnh mẽ bên cạnh người đàn anh, ghi 4 bàn trong 6 trận. “Với Kevin, mọi thứ trở nên dễ dàng,” Hojlund nói.
Ở tuổi 34, De Bruyne không chỉ mang đến bàn thắng hay đường chuyền, mà còn truyền cho Naples tinh thần của một nhà lãnh đạo. Sau Maradona, thành phố này dường như lại tìm thấy người có thể khiến họ mơ mộng – bằng thứ ma thuật mang tên Kevin De Bruyne.