
Rasmus Hojlund đang thi đấu ấn tượng tại Napoli.
Rasmus Hojlund đang viết nên câu chuyện hồi sinh ngoạn mục tại Napoli, khiến cả làng bóng đá châu Âu phải chú ý. Chuyển đến Serie A theo dạng cho mượn từ Manchester United vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, tiền đạo 22 tuổi nhanh chóng chứng minh giá trị với 4 bàn thắng chỉ sau 6 trận dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte.
HLV đội tuyển Đan Mạch, Brian Riemer, không giấu được niềm vui trong cuộc phỏng vấn với Tipsbladet: “Tôi rất vui khi có một tiền đạo đạt phong độ đỉnh cao. Với tư cách HLV, tôi không thể mong gì hơn”. Ông ca ngợi khả năng thích nghi và bản năng ghi bàn của Hojlund tại Napoli – môi trường vốn đầy áp lực: “Đây là một cuộc phiêu lưu khó có thể viết hay hơn”.
Christian Eriksen, đồng đội cũ tại Man United, cũng hết lời ngợi khen: “Tôi vô cùng hạnh phúc cho ‘Ralles’. Tôi hiểu những gì cậu ấy trải qua ở Man United, cả tốt lẫn xấu. Cậu ấy luôn mạnh mẽ, chăm chỉ và cống hiến. Thật tuyệt khi thấy cậu ấy ghi bàn trở lại”. Lời chia sẻ này càng ý nghĩa khi Hojlund từng bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch sau sự xuất hiện của ba tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.
Từ chỗ do dự rời Old Trafford, Hojlund giờ đây bùng nổ tại Napoli, khiến CLB này sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 38 triệu bảng nếu đủ điều kiện Champions League. Với phong độ hiện tại, Hojlund không chỉ lấy lại niềm tin mà còn mở ra tương lai rực sáng tại Serie A và đội tuyển Đan Mạch hướng tới World Cup 2026.