Marcus Rashford, tiền đạo đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn từ Manchester United, vừa trải qua một đêm thi đấu đầy nỗ lực nhưng không kém phần tiếc nuối tại tứ kết lượt đi Champions League.
Dù nhận được nhiều sự kỳ vọng từ huấn luyện viên Hansi Flick, chân sút người Anh đã không thể giúp đội nhà tránh khỏi thất bại 0-2 trước đối thủ Atletico Madrid ngay tại Camp Nou.
Trận đấu trở nên đặc biệt khó khăn cho đội bóng xứ Catalan sau khi Pau Cubarsi nhận thẻ đỏ, khiến Rashford phải rời bỏ hành lang cánh trái sở trường để đảm nhận vai trò trung phong cắm trong phần lớn thời gian của 73 phút có mặt trên sân.
Sau trận đấu, màn trình diễn của Rashford đã trở thành tâm điểm tranh luận của các mặt báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha. Tờ Mundo Deportivo đánh giá cực cao sự năng nổ của tiền đạo này khi gọi anh là cầu thủ "dũng cảm" và là người "xuất sắc nhất trên sân".
Nhật báo này ca ngợi Rashford đã liên tục uy hiếp khung thành đối phương với ba pha dứt điểm nguy hiểm, một bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị và một cú đá phạt đưa bóng đi trúng xà ngang. Theo họ, Rashford thực sự là một "chiến binh" nơi hàng công của Barcelona.
Trái ngược với sự ủng hộ đó, tờ Marca chỉ chấm cho Rashford 5/10 điểm kèm theo những nhận xét khá khắt khe. Dù thừa nhận anh có lối chơi trực diện và tốc độ ấn tượng, Marca cho rằng sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng của Rashford đã khiến Barcelona phải trả giá đắt.
Trong khi đó, tờ Sport đưa ra mức điểm 6 trung lập hơn, mô tả màn trình diễn của Rashford là "đầy điện năng" và giàu tính cam kết trong hiệp một, trước khi dần mờ nhạt ở hiệp hai khi đội bóng chỉ còn chơi với 10 người.
Thất bại 0-2 ở lượt đi khiến giấc mơ lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League của Rashford bị đe dọa nghiêm trọng. Hiện tại, Barcelona đang có tùy chọn mua đứt cầu thủ này với giá 26 triệu bảng, nhưng phong độ thất thường trong các trận cầu lớn có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của ban lãnh đạo.
Đội bóng của Hansi Flick sẽ phải nỗ lực gấp bội trong trận lượt về diễn ra vào ngày 15/4 tới tại Madrid để hy vọng lật ngược thế cờ.














