Một cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống sân Camp Nou không thể làm gián đoạn màn trình diễn thăng hoa của Barcelona trong ngày ra quân chiến dịch Champions League. Đội bóng của HLV Hansi Flick đè bẹp Feyenoord với tỷ số đậm đà 5-1.
Ngay phút thứ ba, Raphinha mở tỷ số sau cú ngoặt bóng tinh tế khiến hai hậu vệ đối phương trượt ngã trên mặt sân ướt đẫm. Tiếp đó, tân binh Karim Adeyemi nhân đôi cách biệt bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Bước sang hiệp hai, Raphinha hoàn tất cú đúp cá nhân nhờ pha thoát xuống thông minh và dứt điểm hiểm hóc từ đường chuyền của Pedri. Lamine Yamal ghi bàn thứ tư bằng cú sút phạt hàng rào đẳng cấp. Dù Sem Steijn rút ngắn tỷ số cho Feyenoord, Gabriel Jesus vẫn kịp ấn định thắng lợi tưng bừng bằng cú đánh đầu lái bóng nhạy bén ở phút 85.
Màn trình diễn chói sáng này đưa Raphinha trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất. Việc anh vắng mặt trong danh sách 30 ứng viên rút gọn của Quả bóng vàng năm nay tạo ra niềm tiếc nuối lớn. Được HLV Hansi Flick kéo vào thi đấu ở vị trí trung phong số 9 sau khi câu lạc bộ không thể chiêu mộ Julian Alvarez, chân sút 29 tuổi lập tức thể hiện sự thích ứng kinh ngạc.
Raphinha sở hữu tư duy di chuyển linh hoạt, khả năng dứt điểm lạnh lùng cùng sự điềm tĩnh vượt trội. Cách anh vận hành ở khoảng không trung lộ mang đến nét tươi mới, hiệu quả hơn hẳn so với phong cách của Robert Lewandowski hay Ferran Torres. Sau 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, ngôi sao người Brazil đã sở hữu tới 7 pha lập công.
Nguyên nhân Raphinha bị gạch tên khỏi danh sách đề cử Quả bóng vàng xuất phát từ khoảng thời gian nghỉ thi đấu do chấn thương dài hạn, cộng thêm kỳ World Cup thất vọng trong màu áo tuyển Brazil. Thực tế này hoàn toàn trái ngược với phong độ bùng nổ ở mùa giải 2024-2025, nơi anh ghi 34 bàn thắng và đóng góp 22 đường kiến tạo, trực tiếp giúp đội chủ sân Camp Nou giành cú ăn ba quốc nội cũng như tiến vào bán kết Champions League.
Sự xuất sắc của Raphinha ở thời điểm hiện tại chứng minh anh chính là cái tên hay nhất bị bỏ quên trong cuộc đua Quả bóng vàng. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh danh hiệu như Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Lamine Yamal liên tục nổ súng, phong độ hủy diệt của Raphinha trong giai đoạn tháng 9 và tháng 10 này sẽ ghi dấu ấn vô cùng mạnh mẽ.
Anh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân gánh vác hàng công, giúp Barcelona duy trì sức mạnh đáng sợ với 22 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa. Có thể đây không phải là năm mà Raphinha sở hữu một danh hiệu cá nhân to lớn nhất, song với phong độ hiện tại, anh hoàn toàn có thể mơ về một cái kết đẹp ở cuối mùa giải cùng dàn sao trẻ trung của Barca.












