
Modric ra sân trọn vẹn 90 phút khi Milan vượt qua Napoli.
AC Milan khởi đầu trận đấu đầy ấn tượng khi Christian Pulisic bứt tốc từ phần sân nhà ngay phút thứ 3, chuyền cho Alexis Saelemaekers lập công mở tỷ số. Ngay sau đó, chính Pulisic trực tiếp nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ-đen, tạo ra lợi thế lớn ngay từ những phút đầu.
Trận đấu trở nên kịch tính khi Pervis Estupinan phải nhận thẻ đỏ vì kéo ngã Giovanni Di Lorenzo trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Kevin De Bruyne rút ngắn tỷ số từ chấm 11m. Napoli có những pha hãm thành nguy hiểm trong hiệp hai, trong đó David Neres suýt gỡ hòa ở phút bù giờ nhưng chỉ tìm đến xà ngang. Sự xuất hiện của Adrien Rabiot, tân binh gia nhập Milan từ Marseille vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng, nhanh chóng để lại dấu ấn tích cực.
Chia sẻ với DAZN Italia, Rabiot cho biết: “Tôi đã quen với HLV và ban huấn luyện, nên việc hòa nhập với đội không quá khó. Tôi đến với sự khiêm nhường, cố gắng làm gương và truyền cảm hứng. Kể từ khi tôi có mặt, Milan thắng bốn trận, chỉ để thủng lưới một bàn. Toàn đội duy trì tinh thần mạnh mẽ và tư duy tích cực. Trận này rất khó khăn, nhưng nhờ tâm lý vững vàng, chúng tôi đã giành chiến thắng.”
Rabiot cũng dành những lời khen đặc biệt cho Luka Modric: “Chơi cùng Luka thật dễ dàng, anh ấy kiểm soát nhịp độ trận đấu cực tốt. Nhưng thành thật mà nói, tôi không hiểu làm sao anh ấy có thể chạy suốt 90 phút ở tuổi 40. Anh ấy yêu bóng đá, tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân và luôn sẵn sàng tham gia tấn công lẫn phòng ngự.”
Với tinh thần chiến đấu kiên cường ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân, AC Milan vẫn giữ trọn ba điểm. Rabiot và đồng đội sẽ trở về Allianz Stadium tuần tới để đối đầu đội bóng cũ Juventus, hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn khác tại Serie A.