
Liverpool, dưới sự điều hành của giám đốc thể thao Richard Hughes, đã trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa hè được đánh giá cao, thể hiện sự khôn ngoan và quyết đoán trên thị trường. “The Kop” không chỉ mang về những bản hợp đồng chất lượng mà còn thu về hơn 200 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.
Tuy nhiên, giữa những thành công đó, một quyết định sai lầm đang dần lộ rõ và có nguy cơ gây ra khủng hoảng khi thị trường sắp đóng cửa: Thương vụ bán Jarell Quansah cho Bayer Leverkusen.
Trên bề mặt, thương vụ trị giá 35 triệu bảng như một thành công về mặt tài chính. Liverpool đã thu về khoản lợi nhuận thuần túy đáng kể từ một tài năng "cây nhà lá vườn", người không được đảm bảo suất đá chính thường xuyên.
Trong bối cảnh cần cân bằng sổ sách, đây là một nước đi hợp lý, phản ánh chính sách chuyển nhượng thông minh mà “The Kop” vẫn luôn theo đuổi. Vào thời điểm đó, quyết định của Richard Hughes dường như không có gì đáng chê trách.
Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, sai lầm chiến lược này đã hiện ra rõ nét. Liverpool đang rơi vào tình thế thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở vị trí trung vệ. Tân binh Giovanni Leoni dù đầy tiềm năng nhưng mới chỉ 18 tuổi và còn quá non kinh nghiệm để gánh vác trọng trách ngay lập tức.
Trong khi đó, bộ đôi Ibrahima Konate và Joe Gomez lại có tiền sử chấn thương đáng lo ngại, để lại Virgil van Dijk là lựa chọn đáng tin cậy duy nhất ở đội một. Lỗ hổng mà Jarell Quansah để lại bỗng trở nên lớn hơn bao giờ hết.
Ở tuổi 22, hậu vệ người Anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Anh đã chứng tỏ được năng lực của mình và hoàn toàn có thể trở thành một trụ cột tương lai tại Anfield.
Việc cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Bayer Leverkusen càng tô đậm thêm sự tiếc nuối cho Liverpool. “The Kop” đã tự tay đẩy đi một giải pháp phòng ngự lý tưởng, sẵn sàng cống hiến, để rồi bây giờ phải chật vật tìm kiếm sự thay thế trong hoảng loạn vào phút chót.

Một điểm sáng hiếm hoi trong quyết định của Richard Hughes là việc cài vào điều khoản mua lại trị giá 51 triệu bảng. Dù vậy, điều khoản này chỉ có thể được kích hoạt từ năm 2027, đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ phải sống chung với sai lầm của mình trong ít nhất hai mùa giải tới.
Trong ngắn hạn, việc bán đi Jarell Quansah rõ ràng là tính toán sai lầm, ưu tiên lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua sự ổn định và chiều sâu đội hình. Richard Hughes có thể đã có một mùa hè thành công, nhưng quyết định này đã trở thành vết gợn lớn, buộc Liverpool phải đối mặt với một cuộc chạy đua với thời gian đầy rủi ro.