Quang Hải "đi bão" cùng Cổ Động Viên.
Ngay sau khi U22 Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ trước U22 Thái Lan để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, hàng triệu cổ động viên trên khắp cả nước đổ ra đường ăn mừng, biến các tuyến phố thành biển người rực đỏ sao vàng.
Trong không khí náo nhiệt đó, sự xuất hiện của tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Một đoạn video lan truyền cho thấy Quang Hải mặc trang phục CLB Công An Hà Nội, tay cầm kèn vuvuzela, hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch” đầy nhiệt huyết. Anh không chỉ ăn mừng sôi động như các cổ động viên khác mà còn vui vẻ chụp ảnh, giao lưu cùng người hâm mộ khi nhận ra.
Hình ảnh này gợi nhớ đến những ngày đầu năm 2018, khi Quang Hải cùng U23 Việt Nam làm nên “kỳ tích Thường Châu” tại giải U23 châu Á, mở ra trào lưu “đi bão” – cách đặc biệt mà người hâm mộ Việt Nam ăn mừng chiến thắng cùng các đội tuyển quốc gia. Lần này, “cơn bão” cảm xúc tái diễn sau trận chung kết SEA Games 33 đầy kịch tính.
Dù U22 Việt Nam bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một, thầy trò HLV Kim Sang-sik không bỏ cuộc. Sự thay đổi chiến thuật kịp thời và tinh thần kiên cường giúp đội bóng ghi liền ba bàn trong hiệp hai và hiệp phụ, ấn định chiến thắng 3-2 đầy thuyết phục ngay tại sân Rajamangala ở Bangkok.
Khoảnh khắc Quang Hải hòa mình cùng người hâm mộ không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và bản lĩnh vượt khó của bóng đá Việt Nam. Hình ảnh này chắc chắn sẽ còn được nhắc lại như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của SEA Games 33.

















