
Trên trang mạng xã hội chính thức, Azzurri đăng tải bức ảnh Donnarumma từ trận chung kết EURO, kèm dòng trạng thái đầy châm chọc: "Có những điều chẳng bao giờ thay đổi." Đây rõ ràng là một cú “cà khịa” nhắm vào tuyển Anh, đội từng gục ngã trước Ý ở loạt luân lưu định mệnh ngay trên sân Wembley vào mùa hè năm 2021.
Donnarumma, người đã xuất sắc cản phá hai cú sút luân lưu của Darwin Nunez và Curtis Jones, góp phần loại Liverpool khỏi Champions League ở vòng 16 đội, từng có màn trình diễn tương tự ở chung kết EURO khi đẩy thành công các cú sút của Jadon Sancho và Bukayo Saka, đồng thời chứng kiến Marcus Rashford sút trúng cột dọc.
Khi đó, Ý đã lên ngôi vô địch sau loạt đấu súng nghẹt thở, còn tuyển Anh tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu lớn. Dòng trạng thái của đội tuyển Ý ngay lập tức gây bão mạng xã hội, khiến cộng đồng người hâm mộ tuyển Anh không khỏi bức xúc.
Nhiều CĐV "Tam Sư" bày tỏ sự không hài lòng khi bị nhắc lại ký ức đau buồn, trong khi các fan Ý lại tỏ ra thích thú trước màn “troll” này.
Không chỉ khiến người hâm mộ Anh ôm hận một lần nữa, Donnarumma còn tiếp tục khẳng định bản lĩnh trên chấm 11m. Và với phong độ ấn tượng này, thủ thành người Ý chắc chắn sẽ là chốt chặn vững chắc khi Azzurri bước vào tứ kết Nations League gặp Đức vào cuối tháng 3.
Dù là vô tình hay cố ý, đội tuyển Ý đã một lần nữa khiến người Anh nhớ lại thất bại đau đớn trước Azzurri. Và có lẽ, với Donnarumma trong khung gỗ, họ sẽ còn nhiều lần phải ám ảnh bởi cái tên này trong tương lai.