Premier League: Đừng tự xưng là giải đấu hay nhất hành tinh

17:31 Thứ bảy 21/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nhiều năm nay không chỉ người Anh tự hào về giải đấu của họ mà trong tiềm thức của nhiều người đây cũng chính là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng sau loạt trận vòng 16 đội Champions League, nhìn Manchester City co rúm trước một Barcelona ngạo nghễ, bóng đá Anh lại thêm một lần lỡ hẹn với vòng tứ kết Champion League và giờ đây khó có thể còn tự xưng là giải vô địch số một châu Âu.

Nhìn về nhân sự thì giải Ngoại hạng Anh vẫn là nơi tập hợp của các ngôi sao thế giới, là nơi tạo nên tên tuổi của các cầu thủ lớn. Thậm chí, người ta chấp nhận mức phí bản quyền tăng lên chóng mặt mỗi năm chỉ để được thỏa mãn nhu cầu thưởng thức các trận đấu tại xứ sở sương mù hàng tuần.

Ngoại hạng Anh đang dần đánh mất bản sắc và tầm vóc. Ảnh: Internet

Còn nhớ hồi tháng 4-2008, có tới bốn đội bóng Anh xuất hiện ở tứ kết Champions League. Khi đó Premier League thực sự là nhà vua ở châu Âu. Nhưng kể từ khi đó đến nay bóng đá Anh cứ sa sút dần. Trận thua 0-1 của Manchester City đã loại đi đại diện của cùng của giải đấu này tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu, tương tự như hồi năm 2013. Quả thật bóng đá Anh đã suy thoái rồi.

Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút mà ai cũng nhìn thấy đó chính là do các đội bóng Anh thiếu bản sắc riêng. Hãy nhìn cách Barca hay Munich thành công dựa trên việc tạo nên bản sắc riêng của mình như thế nào, khi đội bóng của họ được xây dựng trên một bộ khung gồm các cầu thủ được đào tạo từ chính lò đạo tạo của CLB (La Masia chính là một ví dụ điển hình) kết hợp với những ngôi sao ngoại. Ngược lại ở Premier League họ chủ yếu sử dụng những ngôi sao nước ngoài. Hiếm nếu không muốn nói là rất hiếm với những trường hợp như John Terry của Chelsea trưởng thành từ lò đào tạo CLB rồi trở thành ngôi sao hàng đâu tại chính CLB đào tạo mình.

Không phủ nhận rằng Premier Leguage vẫn đầy ắp những ngôi sao, nhiều bàn thắng đẹp cùng những trận cầu kịch tính, khán giả cháy hết mình trong các trận so tài và quan trọng hơn tiền bản quyền truyền hình càng trở thành một miếng bánh to và béo bở. Nhưng sau trận đấu của Manchester City thua tâm phục khẩu phục trước Barca, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh nói riêng và người Anh nói chung chẳng còn gì để kiêu hãnh.

Có lẽ giá trị của Premier League đã bị đẩy lên quá cao so với giá trị thật của nó. Những đội bóng Anh hay ban tổ chức Premier League cần phải dừng lại và nhìn vào thực tế rằng họ đang thiếu cả bản sắc lẫn tầm vóc, nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Premier League tụt dốc ở đấu trường Châu Âu.

(Bạn đọc: Lê Phúc Biềng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục