
Ánh sáng cuối đường hầm
Hai năm sau khi bị treo giò vì doping và vật lộn với hàng loạt chấn thương, Paul Pogba cuối cùng cũng đã trở lại tập luyện cùng AS Monaco. Huấn luyện viên Sebastien Pocognoli xác nhận tiền vệ 32 tuổi “đã có buổi tập đầu tiên cùng toàn đội” và cho biết anh “mỉm cười, tận hưởng buổi tập và tương tác tốt với đồng đội”.
Sự trở lại này đến muộn hơn so với dự kiến, khi Pogba từng được kỳ vọng ra sân vào đầu tháng 10, nhưng lại phải hoãn vì chấn thương. Dù vậy, theo giám đốc Thiago Scuro, “đây không phải là tận thế” – và Monaco vẫn tin tưởng Pogba sẽ dần tìm lại phong độ.
Trên mạng xã hội, Pogba gửi thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Tôi thích chờ đợi với một nụ cười.” Với anh, mỗi buổi tập là một chiến thắng nhỏ trên hành trình trở lại sau hơn hai năm vắng bóng.
Gia nhập Monaco vào mùa hè 2025, Pogba không giấu giếm mục tiêu khôi phục sự nghiệp. Câu lạc bộ xứ Công quốc hiểu rằng họ đang đặt cược vào một ngôi sao từng là biểu tượng của tuyển Pháp – người có thể mang lại cả giá trị chuyên môn lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. Sau án phạt doping kết thúc vào tháng 3/2025, cơ thể Pogba phải thích nghi lại với khối lượng tập luyện mà anh đã bỏ lỡ suốt thời gian dài.

Giấc mơ World Cup – xa vời nhưng không tắt
Điều khiến câu chuyện Pogba trở nên đặc biệt không chỉ là nỗ lực trở lại, mà còn là giấc mơ World Cup 2026 vẫn âm ỉ trong anh. Dù không khoác áo tuyển Pháp kể từ tháng 3/2022, HLV Didier Deschamps chưa bao giờ khép lại cánh cửa đội tuyển với tiền vệ này.
“Liệu điều đó có khả thi không? Đó là tất cả những gì tôi mong muốn ở Paul. Tôi hiểu cậu ấy rất rõ. Paul có tinh thần và bản lĩnh. Cậu ấy sẽ làm mọi thứ để trở lại phong độ tốt nhất,” Deschamps nói vào tháng 11/2024.
Nếu Pogba có thể lấy lại thể trạng và duy trì phong độ tại Monaco, khả năng anh tái xuất trong màu áo Les Bleus là hoàn toàn có thật. Đặc biệt khi tuyển Pháp gần như đã giành vé dự World Cup 2026, Deschamps có thể dành cơ hội cho những người từng giúp ông vô địch năm 2018.
Sự trở lại của Pogba không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà còn mang tính biểu tượng. Anh từng là trái tim của đội tuyển Pháp, người kết nối giữa phòng ngự và tấn công, và là nguồn cảm hứng trong phòng thay đồ.
Những năm tháng khủng hoảng khiến hình ảnh ấy phai nhạt, nhưng giờ đây, Pogba dường như đang tìm lại bản ngã của chính mình – không phải qua những phát ngôn hào nhoáng, mà bằng sự kiên nhẫn, lạc quan và tinh thần chiến đấu.
Cơ hội để Pogba dự World Cup 2026 có thể rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Thể lực là thách thức lớn nhất, song yếu tố tinh thần – thứ từng giúp anh chinh phục thế giới năm 2018 – có thể khiến câu chuyện trở lại này trở nên kỳ diệu.