
Walker sẽ trở về Man City sau thời gian được cho mượn tại Milan.
Trong chương trình mới nhất, hậu vệ Man City thẳng thắn chia sẻ: “Tôi có lẽ sẽ từ bỏ một danh hiệu Premier League... không phải cái đầu tiên... để giành được danh hiệu đó (Europa League) cùng Tottenham.” Anh lý giải rằng chức vô địch ấy mang ý nghĩa đặc biệt với Spurs và anh muốn được ghi dấu trong lịch sử đội bóng cũ: “Chỉ để nói rằng tôi đã ở trong đội hình Spurs giành được một chiếc cúp.”
Phát biểu của Walker lập tức khiến nhiều CĐV Man City phản ứng gay gắt. Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thất vọng khi một cầu thủ từng là đội trưởng lại có lời nói thiếu sự trân trọng với đội bóng hiện tại. Một fan bức xúc bình luận: “Làm thế nào mà Kyle Walker có thể làm đội trưởng ở Manchester City vậy? Mỗi lần mở miệng là anh ta lại phát biểu trật lất.” Thậm chí, có người so sánh anh với các cựu đội trưởng tận tâm như Fernandinho và cho rằng “chúng ta dường như không hề nhớ anh ta chút nào.”
Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến bênh vực và cảm thông cho Walker. Một người hâm mộ cho biết: “Chuyện này không thật sự to tát. Nói công khai thì không hay lắm, nhưng tôi chắc rằng nhiều cầu thủ yêu thích của chúng ta cũng sẽ đánh đổi một trong năm danh hiệu Premier League để lấy một chiếc cúp châu Âu với đội bóng cũ của họ.”
Cuộc tranh cãi xảy ra trong bối cảnh tương lai của Walker tại Etihad đang trở nên bấp bênh. HLV Pep Guardiola đã công khai xác nhận cầu thủ này sẽ không tham gia chiến dịch FIFA Club World Cup sắp tới, làm dấy lên nhiều đồn đoán về vị trí của anh trong đội hình Man City tương lai.
Phát ngôn của Walker không chỉ khơi lên tranh luận về lòng trung thành mà còn làm dấy lên cảm xúc mạnh mẽ trong cộng đồng CĐV. Liệu đây chỉ là một câu nói bộc phát hay là dấu hiệu cho thấy màn chia tay giữa Walker và Man City đang đến gần? Thời gian sẽ trả lời tất cả.