
Bosz đặc biệt khen Guus Til
Phát biểu sau trận đấu với Ziggo Sport, HLV Peter Bosz bày tỏ niềm tự hào khi PSV Eindhoven có màn trình diễn rực rỡ trước Napoli. Ông chia sẻ: “Đây là một kết quả tuyệt vời, vì chúng tôi đã trở lại sau khởi đầu không tốt. Nếu không có ba điểm, lịch thi đấu sắp tới sẽ rất khó khăn. Vì vậy, toàn đội thực sự hạnh phúc.”
Chiến thắng giúp PSV giành 4 điểm sau 3 trận, nắm lại lợi thế trong cuộc đua vượt qua vòng bảng. Theo Bosz, màn trình diễn thăng hoa này không hề bất ngờ: “Chúng tôi đã chơi tốt trong nhiều trận gần đây, nên không cần thay đổi đội hình. Ban đầu, việc thoát khỏi sức ép của Napoli khá khó, nhưng khi làm được, chúng tôi bắt đầu kiểm soát thế trận.”
Nhà cầm quân người Hà Lan dành lời khen cho Guus Til, người chơi cao nhất trên hàng công: “Cậu ấy duy trì phong độ rất ổn định. Dù không phải mẫu tiền đạo cổ điển, nhưng rất khó để đối đầu, nhất là khi kết hợp cùng Saibari. Tối nay, toàn đội đã thể hiện đúng tinh thần tập thể mà tôi mong muốn.”
Bosz cũng đánh giá cao Couhaib Driouech, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị: “Tôi nói đùa rằng sẽ ‘đuổi ra khỏi sân’ nếu cậu ấy không chơi như thế mỗi trận! Một bàn thắng, một kiến tạo, chạy không ngừng – đó là điều tôi muốn thấy.”
Khi nói về Dennis Man, người lập cú đúp ấn tượng, Bosz mỉm cười: “Cậu ấy có cú sút mạnh phi thường. Nghe tiếng bóng rời chân thôi đã biết uy lực thế nào. Tôi mừng cho cậu ấy, vì những bàn thắng này giúp giải tỏa nhiều áp lực.”
Chiến thắng 6-2 không chỉ giúp PSV củng cố vị trí, mà còn khẳng định sức mạnh tập thể và bản lĩnh của thầy trò Peter Bosz tại Champions League.