HLV Antonio Conte thừa nhận Napoli đang trải qua giai đoạn khó khăn.
Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Conte, đội bóng của ông phải nhận tới sáu bàn thua trong một trận đấu – một cột mốc không mong muốn với chiến lược gia người Ý.
Phát biểu sau trận, Conte không giấu nổi sự thất vọng nhưng đồng thời khẳng định kết quả này là hệ quả tất yếu của quá trình chuyển giao đội hình phức tạp mà Napoli đang trải qua. “Những thất bại như vậy không bao giờ là ngẫu nhiên,” ông nhấn mạnh. “Với 9 tân binh trong đội hình, mùa giải này sẽ là một hành trình nhiều thử thách.”
Thực tế, Napoli đã có khởi đầu như mơ khi Scott McTominay ghi bàn mở tỷ số, nhưng sau đó hàng thủ liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng. PSV tận dụng triệt để các khoảng trống và không mất quá nhiều thời gian để lội ngược dòng dẫn 4-1. Mọi nỗ lực của Napoli càng trở nên vô vọng khi tiền đạo Lorenzo Lucca nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 76. Dù McTominay gỡ lại một bàn, đội bóng Italia vẫn phải nhận thêm hai bàn thua nữa, khép lại trận đấu với thất bại nặng nề.
Conte cũng chỉ ra rằng đội bóng đang gặp khó khăn vì tình trạng lực lượng, khi nhiều trụ cột như Hojlund, Lobotka, Rrahmani và Lukaku vắng mặt vì chấn thương. Dù vậy, ông không lấy đó làm cái cớ mà khẳng định Napoli cần thích nghi với áp lực và đẳng cấp khốc liệt của Champions League.
“Khi bạn tái cấu trúc một đội bóng, bạn cần thời gian và sự kiên nhẫn,” Conte nhấn mạnh. Ông kêu gọi sự đoàn kết trong nội bộ đội bóng và tin tưởng rằng nếu giữ được tinh thần như mùa trước, Napoli có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Trận thua trước PSV là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho Napoli. Để duy trì hy vọng tại đấu trường châu Âu, Conte và các học trò sẽ cần phải nhanh chóng ổn định đội hình, khắc phục sai lầm hàng thủ và tìm lại sự gắn kết vốn là điểm mạnh dưới thời ông.











