Erling Haaland đã vắng mặt trong chiến thắng của Manchester City trước Newcastle United tại FA Cup, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định tiền đạo người Na Uy không gặp vấn đề nghiêm trọng.
Việc anh ngồi ngoài hoàn toàn nằm trong kế hoạch xoay tua nhằm bảo toàn thể lực cho chuyến làm khách trước Real Madrid tại đấu trường Champions League, cũng như trận chung kết Carabao Cup với Arsenal sắp tới. Đích thân chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lên tiếng xoa dịu những lo ngại khi phát biểu: “Tôi không có ý định để cậu ấy thi đấu. Tôi thà để cậu ấy có những buổi tập luyện chất lượng còn hơn là phải di chuyển và chỉ thi đấu 10-15 phút.”
Bên cạnh Haaland, đội chủ sân Etihad cũng cập nhật tình hình hồi phục của các trụ cột khác. Tiền vệ Mateo Kovacic, người phải phẫu thuật mắt cá chân lần thứ hai, đã có những tiến triển tích cực và dự kiến có thể ra sân vào tháng 4. Chia sẻ về tiền vệ người Croatia, Guardiola cho biết:
"Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã trở lại tập luyện trong ba hoặc bốn buổi gần đây. Thể trạng của cậu ấy vẫn cần thêm thời gian, nhưng điều quan trọng nhất sau ca phẫu thuật mắt cá chân thứ hai là tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ cậu ấy có thể mang lại chất lượng tốt cho chúng tôi từ nay đến cuối mùa giải.”
Tại hàng phòng ngự, trung vệ Josko Gvardiol vẫn đang chạy đua với thời gian sau khi bị gãy xương chân trong trận gặp Chelsea hồi tháng 1. Khi được hỏi về khả năng tái xuất của anh trong phần còn lại của mùa giải, thuyền trưởng của Man City thừa nhận:
“Tôi hy vọng vậy. Tôi không biết là khi nào.” Ở một diễn biến khả quan hơn, tài năng trẻ Rico Lewis không gặp chấn thương dài hạn dù đã vắng mặt 3 trận gần nhất. Hậu vệ trẻ này dự kiến sẽ tái xuất trong trận đấu gặp West Ham vào ngày 14 tháng 3.














