
Paul Scholes đề cử HLV Eddie Howe cho Manchester United.
Ruben Amorim vẫn ngồi ghế nóng Manchester United, nhưng áp lực ngày càng đè nặng lên vai vị HLV người Bồ Đào Nha. Sau khi thay thế Erik ten Hag từ mùa trước, Amorim kết thúc 2024-25 ở vị trí thứ 15 – một mùa giải thảm họa. Đến mùa 2025-26, Quỷ đỏ chỉ thắng 3/7 trận mở màn Ngoại hạng Anh, tạm xếp thứ 10 sau chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Người hâm mộ và truyền thông không ngừng chỉ trích, đặt dấu hỏi lớn về tương lai của ông.
Giữa cơn bão, huyền thoại Paul Scholes – cựu tiền vệ huyền thoại của Man United – lên tiếng trên The Overlap. Ông thẳng thắn đề cử Eddie Howe làm người kế nhiệm lý tưởng: “Eddie Howe, Eddie Howe. Tôi không chắc về trợ lý của cậu ấy [Jason Tindall], nhưng chắc chắn là cậu ấy”. Scholes khen ngợi triết lý rõ ràng của Howe, khả năng rèn luyện tài năng trẻ và bản lĩnh dẫn dắt CLB lớn. Howe đã biến Newcastle từ "ngựa ô" thành thế lực châu Âu kể từ năm 2021, đưa họ trở lại đấu trường đỉnh cao.
Tuy nhiên, Jamie Carragher phản biện gay gắt: “Đó là vấn đề với Eddie Howe. Cậu ấy giỏi, nhưng mối quan hệ với trợ lý có thể khiến người hâm mộ do dự”. Quan điểm trái chiều này càng làm nóng dư luận, khi Man United đang vật lộn với sự bất ổn. Amorim có thời gian để cứu vãn? Hay Scholes đúng khi nhìn về Howe như "liều thuốc" cần thiết? Với lịch sử 11 chức vô địch Premier League, lời khuyên của Scholes không thể xem thường. Quỷ đỏ cần hành động nhanh, trước khi mùa giải trượt dài.