Paul Pogba đang nổi loạn ở Old Trafford. Hồi đầu mùa Paul Pogba đòi M.U gia hạn HĐ mới với đãi ngộ mới, và cơ hội được ra sân nhiều hơn. Thế nhưng Sir Alex đã làm ngơ.
Paul Pogba và đại diện của ngôi sao trẻ này chẳng phải vừa. Trước thái độ kẻ của Sir Alex, tài năng trẻ người Pháp cũng bất cần luôn.
![]() |
Paul Pogba cương quyết không kí HĐ mới với M.U, bất chấp Sir Alex dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, và thậm chí cả những biện pháp cứng rắn.
Hợp đồng của Paul Pogba với M.U sẽ hết hạn mùa Hè này. Vì thế Quỷ đỏ sẽ mất trắng tài năng trẻ người Pháp (chỉ nhận được 300.000 phí đào tạo) nếu Paul Pogba ra đi.
Nắm được điểm yếu của Sir Alex và M.U, Paul Pogba càng làm cao. Paul Pogba đã tự do đàm phán với Juventus, đội bóng sẵn sàng trả cho anh 20.000 bảng/tuần, với HĐ 4 năm.
Chưa bao giờ trong sự nghiệp lừng lẫy ở Old Trafford, Sir Alex lại phải nhún mình (đôn lên đội 1 trong thời gian gần đây sau 1 thời gian đày ải cầu thủ 19 tuổi xuống đội dự bị) trước 1 cầu thủ trẻ, chưa tên tuổi như Paul Pogba.
Theo Daily Mail, hôm qua Sir Alex đã có cuộc làm việc với Pogba và người đại diện của anh. Thế nhưng câu trả lời của Pogba với chiến lược gia Scotland vẫn là “Không”. Thái độ của Pogba khiến Sir Alex tức điên và đùng đùng bỏ dở cuộc họp giữa 2 bên.
Manchester United từng bị Le Havre, đội bóng có công đào tạo Pogba kiện lên kiện xuống vì cáo buộc đi đêm với tài năng trẻ này. Giờ thì Quỷ đỏ đang đứng trước nguy cơ mất trắng tài năng từng khiến họ rơi vào vòng lao lí.














