Từ đội bóng cũ của anh là Manchester United cho đến Chelsea, Manchester City, Arsenal hay Barcelona, Real Madrid và Paris Saint-Germain, ai cũng muốn Pogba là một phần của đội hình mình. Thế nhưng, Juventus đã nói không với tất cả.
![]() |
Paul Pogba được cho là viên “kim cương đen”mà đại gia nào cũng muốn sở hữu trong đội bóng của mình. Ảnh: Internet. |
Gia nhập Manchester United vào năm 2009, Paul Pogba được huấn luyện ở đội trẻ của Quỷ đỏ và được đôn lên đội 1 vào năm kế tiếp. Trong khoảng thời gian khoác áo đội chủ sân Nhà hát của những giấc mơ, Pogba không thể hiện được quá nhiều. Ở thời điểm đó, MU có quá nhiều cầu thủ chất lượng và đẳng cấp hơn Pogba. Vậy nên, chẳng khó hiểu khi người ta chẳng để tâm Pogba là ai và càng dễ hiểu khi anh sang Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. M.U chỉ hưởng số tiền đào tạo ít ỏi.
Nhưng cái ngày mà Sir Alex để Paul Pogba ra đi, ông cũng chẳng ngờ rằng cầu thủ người Pháp này lại phát triển nhanh chóng và vượt bậc như bây giờ. Chắc hẳn, các CĐV của MU phải tiếc lấy tiếc để khi “măng non” ngày nào mà họ bỏ quên lại đang có giá trị chuyển nhượng “trên trời” đối với một cầu thủ năm chỉ mới 22 tuổi.
Kể cả việc để “hồi hương” Paul Pogba trở lại đội chủ sân Old Trafford là một điều hết sức viễn vông. Điều này cũng dễ hiểu khi mà cầu thủ người Pháp đang là nhân tố thể thay thế trong đội hình của Bà đầm già thành Turin. Chưa kể đến việc, anh cũng được nhiều “đại gia” Châu Âu ưa thích và săn đón.
Phẩm chất kĩ thuật thiên bẩm và tài năng xuất chúng là điều đã được chứng tỏ khi Paul Pogba được chơi bóng bên cạnh các cầu thủ kĩ thuật cùng một đội bóng tuyệt vời. Sở hữu tốc độ vượt trội, khả năng tì đè tốt trong tranh chấp cùng lối chơi không ngại va chạm là những gì cầu thủ người Pháp thể hiện trong 3 mùa giải qua ở Juventus. Ngoài ra, anh còn kĩ thuật cá nhân cực kì tốt và nhãn quan chiến thuật chẳng thua kém gì một tiền vệ đẳng cấp nào trên thế giới.
Ở tuổi 22, Paul Pogba được nhận định là “ông chủ mới” ở tuyến giữa của Juventus sau sự ra đi của tiền về lão làng Andre Pirlo. Anh còn là một mắt xích không thể nào thay thế trong đội hình của Lão phu nhân. 29 bàn thắng sau 129 trận ra sân cùng cùng nhiều tuyệt phẩm trên sân cỏ trong 3 mùa giải thi đấu tại Juventus, anh đang làm “điên đảo” bóng đá Châu Âu và các “đại gia” sẵn sàng phá két dội bom” để chiêu mộ anh.
![]() |
Paul Pogba được nhận định là “ông chủ mới” ở tuyến giữa của Juventus sau sự ra đi của tiền về lão làng Andre Pirlo. Ảnh: Internet. |
Trong kì chuyển nhượng mùa hè 2015, hàng loạt HLV cùng ông chủ của các đội bóng đã nhảy vào cuộc đua dành chữ kí của Paul Pogba. Nhiều mức giá lớn nhỏ cùng nhiều thương thảo trao đổi đã được đặt trên bàn đàm phán để hỏi mua Paul Pogba nhưng tất cả đều thất bại.
Barcelona, Chelsea, Manchester City là những đội bóng nhiệt tình nhất trong thương vụ Paul Pogba. HLV Luis Enrique tỏ ra rất hứng thú với tiền vệ tài hoa người Pháp này và muốn có anh với mức giá 70 triệu euro. The Blues cũng tỏ ra mình không thể thua kém so với các địch thủ khác khi Roman Abramovich cũng sẵn sàng “mở két” chi trả cho Juventus để có được Paul Pogba với giá 50 triệu cộng với tiền vệ Oscar. Với MC, họ chơi “canh bạc tất tay” khi đưa ra mức giá 60 kèm theo tiền vệ tài hoa David Silva – người mà Massimiliano Allegri. Nhưng cái lắc đầu hoặc sự im lặng đều giành cho mọi cuộc đàm phán và Paul Pogba sẽ ở Juventus.
Sau động thái “thay máu” hàng loạt mà rõ nét nhất là sự ra đi của tiền vệ tài hoa, lão làng một thời Andrea Pirlo và tiền vệ Arturo Virdal, Junventus phải cố gắng hết sức để “giữ chân” tiền vệ Paul Pogba ở lại. Và có vẻ như họ đã thành công, một phần nhờ sự quyết tâm của Bà đầm già thành Turin, một phần cho thấy Pogba vẫn còn mặn mà muốn cống hiến cho đội bóng áo sọc đen trắng này.
Nhưng mọi điều đều có thể xảy ra trong những kì chuyển nhượng tới khi mà Paul Pogba đã no nê danh hiệu giải quốc nội và cần một chiếc cúp C1 danh giá để làm phong phú bộ sưu tập của mình. Rất có thể một vụ “bom tấn” sẽ xảy ra nếu “kim cương đen” vẫn chưa có được danh hiệu nào ở đấu trường Châu Âu.
(Bạn đọc: Lương Ngọc Kiên)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam