
Joao Palhinha không hài lòng với trận hòa của Tottenham Hotspur.
Tuy nhiên, chính tiền vệ người Bồ Đào Nha lại khẳng định anh không cảm thấy hài lòng, coi trận hòa này chẳng khác gì một thất bại.
Trên sân nhà, Tottenham nhập cuộc với quyết tâm cao, liên tục tạo ra cơ hội trong hiệp một. Mohammed Kudus và Lucas Bergvall đều có những tình huống dứt điểm nguy hiểm, nhưng sự thiếu chính xác khiến họ không thể mở tỷ số. Ngược lại, Wolves tỏ ra hiệu quả hơn khi Santiago Bueno tận dụng tốt cơ hội ở phút 54 để đưa đội khách vươn lên dẫn trước.
Sau bàn thua, Tottenham dồn ép toàn lực tìm bàn gỡ. Các cú sút xa của Palhinha và Cristian Romero chỉ mang lại sự tiếc nuối. Khi thời gian gần cạn kiệt, tưởng chừng Spurs sẽ trắng tay ngay tại London, Palhinha đã kịp thời lên tiếng. Phút 90+4, từ đường chuyền của Pape Matar Sarr, anh tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Sam Johnstone, ấn định tỷ số hòa 1-1.
Dẫu trở thành người hùng, Palhinha vẫn thẳng thắn chia sẻ sự thất vọng: “Tôi thật sự không hạnh phúc. Đây là những trận đấu mà chúng tôi buộc phải thắng, nhất là khi chơi trên sân nhà. Với tôi, trận hòa này chẳng khác gì một thất bại”. Anh cũng nhấn mạnh Tottenham cần tạo ra nhiều cơ hội hơn và phải nỗ lực gấp bội khi bị dẫn trước bởi những đối thủ khó chịu như Wolves.
Kết quả hòa giúp Tottenham kéo dài chuỗi bất bại, nhưng rõ ràng bộc lộ vấn đề lớn trong khâu dứt điểm và khả năng áp đặt thế trận. Nếu không cải thiện hiệu quả tấn công, đội bóng sẽ khó duy trì cuộc đua đường dài tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.