Mở đầu, Odegaard bày tỏ sự phấn khích với chiến thắng kịch tính trước Everton cuối tuần qua. Anh đặc biệt ca ngợi tinh thần sẵn sàng của các cầu thủ dự bị như Viktor và sao trẻ Max Dowman: "Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt với Max! Màn ăn mừng đã cho thấy bàn thắng ấy có ý nghĩa lớn lao thế nào với ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ. Sự điềm tĩnh của cậu ấy không khiến tôi ngạc nhiên, bởi cậu ấy luôn thể hiện tốt trên sân tập. Bàn thắng kỷ lục này mới chỉ là sự khởi đầu".
Về tình hình cá nhân, số 8 của Pháo thủ thừa nhận sự thất vọng khi chưa thể xỏ giày ra sân, nhưng khẳng định anh đang tích cực tập luyện phục hồi và cảm thấy khỏe hơn mỗi ngày. Odegaard cũng nhân cơ hội này chia sẻ niềm vui khi bộ phim tài liệu về anh mang tên "Modern Leader" chính thức lên sóng trên ứng dụng Arsenal.
Bộ phim có sự xuất hiện của anh trai và người bạn thân, mang đến cho người hâm mộ góc nhìn chân thực nhất về cuộc sống ngoài sân cỏ cũng như những trọng trách thầm lặng của một người đội trưởng.
Hướng tới màn tái đấu mang tính sống còn với Bayer Leverkusen rạng sáng mai, Odegaard đánh giá kết quả hòa sau khi bị dẫn trước ở trận lượt đi tại Đức là "tạm ổn", dù mục tiêu của toàn đội luôn là chiến thắng.
"Chơi trên sân khách trước một đối thủ mạnh tại Champions League chưa bao giờ là điều dễ dàng. Lẽ ra cục diện đã khác nếu chúng tôi tận dụng được cơ hội để ghi bàn sớm. Nhưng giờ đây, toàn đội đã trở lại sân nhà và cơ hội vẫn chia đều cho cả hai", Odegaard nhận định.
"Được trở về Emirates là một cú hích khổng lồ. Những đêm thi đấu Champions League tại đây luôn vô cùng thiêng liêng. Chúng ta vẫn luôn khắc ghi những đêm knock-out kỳ diệu trước Porto hay Real Madrid trong quá khứ. Đó là những khoảnh khắc vĩ đại, và toàn đội đang khao khát tạo ra nhiều điều kỳ diệu như thế nữa".











