
Postecoglou đã lập thêm thành tích ảm đạm.
Nottingham Forest tiếp tục gây thất vọng khi để thua Midtjylland 2-3 tại Europa League, kéo dài chuỗi ngày ảm đạm dưới thời HLV Ange Postecoglou. Trận đấu này chứng kiến một hàng thủ mong manh của Forest khi họ liên tục để đối thủ khai thác khoảng trống và ghi bàn trong những tình huống quyết định.
Midtjylland mở tỷ số ngay phút 18 nhờ công của Ousmane Diao, trước khi Dan Ndoye thắp lên hy vọng với bàn gỡ chỉ sau đó 4 phút. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung đã khiến Forest phải trả giá khi Mads Bech nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 24. Những nỗ lực của Chris Wood không mang lại kết quả khi hai bàn thắng của anh bị từ chối vì lỗi việt vị. Đến phút 88, Valdemar Andreasen ghi bàn thứ ba cho Midtjylland, gần như dập tắt hy vọng của đội chủ nhà. Dù Wood rút ngắn cách biệt 2-3 trên chấm phạt đền ở những phút bù giờ, Forest vẫn không thể giành điểm.
Đáng chú ý, thất bại này khiến Postecoglou trở thành HLV đầu tiên trong vòng một thế kỷ của Nottingham không thắng trong 6 trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng, với 4 thất bại. Theo thống kê từ Opta, Forest cũng là tập thể nhận nhiều bàn thua nhất trong cùng giai đoạn ở Premier League và các đấu trường khác, tổng cộng 12 lần thủng lưới.
Trước sự chỉ trích ngày càng gay gắt, Postecoglou thẳng thắn thừa nhận ông đã nghe thấy sự thất vọng từ khán đài. Nhà cầm quân người Úc cho rằng phản ứng này là điều dễ hiểu, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ của ông là đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.
Cuối tuần này, Nottingham sẽ chạm trán Newcastle United ở Ngoại hạng Anh. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng để Postecoglou chứng minh ông có thể xoay chuyển tình hình, hoặc tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.