
HLV Ange Postecoglou đối diện áp lực lớn.
Đây là lần đầu tiên trong 100 năm qua, một huấn luyện viên của Forest không thể giành được chiến thắng trong 6 trận đầu tiên, điều này đã khiến các cổ động viên (CĐV) bày tỏ sự thất vọng bằng những khẩu hiệu như "Ông sẽ bị sa thải vào sáng mai."
Trận thua này không chỉ khiến Postecoglou phải đối mặt với áp lực từ ban lãnh đạo mà còn khiến các CĐV tức giận, đặc biệt là khi họ đã kỳ vọng vào trận đấu châu Âu trên sân nhà đầu tiên kể từ tháng 3 năm 1996. Tuy nhiên, hi vọng của họ sớm bị dập tắt khi Ousmane Diao mở tỷ số cho Midtjylland ở phút 18. Mặc dù Dan Ndoye đã gỡ hòa cho Forest, nhưng chỉ vài phút sau, Mads Bech lại đưa đội khách vượt lên 2-1, khiến các CĐV không khỏi thất vọng.
Trong hiệp hai, Forest đã có hai cơ hội gỡ hòa khi Chris Wood ghi bàn nhưng cả hai lần đều bị từ chối vì lỗi việt vị. Trái ngược với hy vọng của đội chủ nhà, Midtjylland đã gia tăng cách biệt với bàn thắng của Valdemar Byskov ở phút 88, dập tắt mọi cơ hội có điểm cho Forest. Dù Chris Wood ghi bàn từ quả phạt đền muộn, nhưng tiếng la ó từ khán đài City Ground vẫn không ngừng vang lên, phản ánh sự thất vọng tột độ của người hâm mộ.
Kết quả này khiến Nottingham Forest mới chỉ có 1 điểm sau 2 lượt trận tại vòng phân hạng Europa League, điều này càng làm tăng thêm sự lo ngại về tương lai của Postecoglou. CĐV Forest hiện đang yêu cầu ban lãnh đạo đưa ra quyết định về vị trí của ông, khi mà đội bóng của họ vẫn chưa tìm được chiến thắng sau 6 trận đấu.