
Tương lai của Rasmus Hojlund tại Manchester United hiện đang bị đặt một dấu hỏi lớn, khi câu lạc bộ được cho là sẵn sàng bán anh với giá chỉ 30 triệu bảng, một con số thấp hơn rất nhiều so với những gì họ từng bỏ ra trong quá khứ.
Theo tiết lộ từ BBC Sport, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ tài chính đáng kể để chia tay tiền đạo người Đan Mạch ngay trong mùa hè này. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Quỷ đỏ đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán để chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko từ RB Leipzig. Hojlund, người gia nhập Man United từ Atalanta hai năm trước với mức phí ban đầu 64 triệu bảng, đã tiếp tục trải qua một mùa giải khó khăn khi chỉ ghi được 4 bàn sau 32 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.
Bất chấp tương lai không chắc chắn, bản thân Hojlund đã khẳng định mong muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình. "Kế hoạch của tôi rất rõ ràng và đó là tôi sẽ ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình," Hojlund phát biểu trong một cuộc trao đổi gần đây. "Cạnh tranh với tôi là ổn, nó giúp tôi sắc bén hơn. Tôi đã hơn cả sẵn sàng."
Về phần mình, HLV Ruben Amorim cũng không loại trừ khả năng bán tiền đạo người Đan Mạch, dù vẫn dành lời khen cho sự tiến bộ của anh trong giai đoạn tiền mùa giải. "Tôi thực sự hài lòng với Rasmus, nhưng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa," Amorim nói. "Điều quan trọng là Rasmus đang ghi bàn. Cậu ấy đang kết nối rất tốt với đội. Cậu ấy đang tiến bộ."
Hiện tại, AC Milan là một trong những câu lạc bộ đang xem xét khả năng chiêu mộ Hojlund. Về phần Man United, việc công khai mức giá thấp đã cho thấy quyết tâm của họ trong việc chia tay ngôi sao người Đan Mạch.