
Yoane Wissa nhiều khả năng sẽ chia tay Brentford.
Huấn luyện viên trưởng Brentford, Keith Andrews, đã lần đầu tiên thừa nhận rằng tình hình xoay quanh tương lai của tiền đạo chủ lực Yoane Wissa là không lý tưởng cho đội bóng. Phát biểu này diễn ra trong bối cảnh Brentford vừa trải qua kỳ chuyển nhượng đầy xáo trộn với việc bán đi hai cầu thủ quan trọng là Bryan Mbeumo và cựu đội trưởng Christian Norgaard, khiến đội hình trở nên mong manh hơn.
Sự quan tâm rõ ràng từ Newcastle United đến Wissa được xem là nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị trước mùa giải của Brentford. Wissa hoàn toàn vắng mặt trong trận giao hữu thua 0-1 trước Queens Park Rangers, phần nào thể hiện tâm trạng chưa ổn định của cầu thủ này.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports News, HLV Andrews cho biết: "Có lẽ mọi người đều biết cậu ấy đã rời trại tập huấn của chúng tôi ở Lisbon. Tôi nghĩ đây là quyết định tốt cho tất cả các bên và chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy trong thời điểm khó khăn này." Việc Wissa rời trại tập huấn như một dấu hiệu cho thấy tâm trí tiền đạo người Congo không còn hoàn toàn tập trung tại Brentford.
HLV Andrews nhấn mạnh rằng cần nhìn nhận cầu thủ như một con người thay vì chỉ là một tài sản của câu lạc bộ: "Tôi từng trải qua hoàn cảnh tương tự khi còn thi đấu, và nó có thể tạo áp lực lớn cho một cá nhân." Ông cũng khẳng định vẫn giữ được mối quan hệ tốt với Wissa và luôn duy trì liên lạc để theo sát tình hình.
Dù vậy, thuyền trưởng của Brentford không giấu nổi sự thất vọng: "Xét về hoạt động chuyển nhượng, mọi việc diễn ra khá sớm trong mùa này. Tình huống hiện tại chắc chắn không ai mong muốn, đặc biệt là từ góc độ của tôi. Đây không phải kịch bản lý tưởng nhưng đó chính là bản chất của kỳ chuyển nhượng."
Lời thừa nhận của HLV Andrews cho thấy Brentford đang gặp khó khăn và bị động trong giai đoạn cuối của thị trường chuyển nhượng, điều này đi ngược lại kế hoạch mà đội bóng đã đề ra từ trước.