Thất bại 0-2 trước Arsenal (cùng với kết quả hoà 1-1 ở trận lượt đi) đồng nghĩa với việc đại diện nước Đức phải nói lời chia tay đấu trường châu lục. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, người ta sẽ không thể thấy hết được sự quật cường của Leverkusen trong buổi tối tại London, và đặc biệt là màn trình diễn đẳng cấp của thủ thành lão tướng Janis Blaswich.
Ở tuổi 34, Blaswich đã biến khung gỗ của Leverkusen thành một pháo đài thực sự trước sức ép khủng khiếp từ "Pháo thủ". Xuyên suốt 90 phút, thủ môn người Đức đã thực hiện tới 10 pha cứu thua. Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, một thủ môn phải đối mặt và cản phá thành công 10 cú sút trúng đích (trong đó có tới 7 pha cứu thua ngay trong vòng cấm và 5 tình huống đổ người xuất thần) là minh chứng rõ nét nhất cho một ngày thi đấu vượt ngưỡng.
Chỉ số xGOT (bàn thua kỳ vọng dựa trên chất lượng cú sút trúng đích) mà Blaswich phải đối mặt lên tới 2,40, nhưng anh chỉ để lọt lưới 2 lần, trực tiếp cứu cho Leverkusen ít nhất 0,40 bàn thua mười mươi. Anh chỉ bị khuất phục bởi một khoảnh khắc chói sáng cá nhân của đối thủ, điều mà chính anh phải cay đắng thừa nhận sau trận: "Thật đáng tiếc khi bàn thua đầu tiên lại đến theo cách như vậy. Đó là một siêu phẩm không thể cản phá".
Không chỉ xuất sắc trên vạch vôi, Blaswich còn cho thấy hình ảnh của một thủ môn hiện đại và một chiến binh không biết sợ hãi. Anh có 10 lần thu hồi bóng, 2 lần lao ra vòng cấm đóng vai trò như một thủ môn quét để hóa giải nguy hiểm, chiến thắng tuyệt đối trong các pha tranh chấp tay đôi (2/2) và thậm chí có 1 pha qua người thành công. Sự điềm tĩnh và chủ động của Blaswich là điểm tựa vững chắc, trái ngược hoàn toàn với sự "vội vàng" ở mặt trận tấn công mà tuyến trên Leverkusen đã thể hiện.
Chính vì những nỗ lực tột cùng ấy, phát biểu "Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu rời khỏi đây" của Blaswich sau trận đấu không phải là một lời sáo rỗng để tự an ủi. Đó là tuyên ngôn của một người đàn ông đã cháy hết mình, đã vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng để níu giữ hy vọng cho đội bóng.
Leverkusen đã bị loại. Giấc mơ Champions League đã khép lại. Nhưng với cá nhân Janis Blaswich, trận đấu tại London sẽ mãi là một trong những màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của anh. Trong bóng đá, có những thất bại khiến người ta gục ngã, nhưng cũng có những thất bại tôn vinh giá trị của kẻ chiến bại. Blaswich thuộc về vế thứ hai. Anh hoàn toàn có quyền tự hào và kiêu hãnh rời Emirates với tư thế ngẩng cao đầu.












