Người Anh “xâm chiếm” Kiev

14:43 Chủ nhật 24/06/2012

Không rực rỡ sắc màu như người Hà Lan, nhưng dân Anh luôn tạo ra bầu không khí sôi nổi ở những nơi họ có mặt.

Cổ động viên Anh với mô hình máy bay tại đại lộ Khreshchatyk - Ảnh: Châu Minh Linh

Đêm hôm qua, khi tới khu Fan Zone ở trung tâm Kiev để xem truyền hình trực tiếp trận Tây Ban Nha – Pháp, chúng tôi đã gặp một biển người và cờ, áo nước Anh. Hình ảnh xứ sương mù hiện diện đậm đặc đến mức làm người ta dễ lầm tưởng đây là một trận đấu của đội tuyển Anh.

Giữa lòng quảng trường Độc Lập và đại lộ Khreshchatyk, người Anh nhảy múa, vẫy cờ, giương cao khẩu hiệu và các mô hình máy bay chiến đấu thời Thế chiến 2. Họ hát những bài ca về bóng đá và hô to “nước Anh vô địch”. Sự sôi nổi của họ khiến các cổ động viên khác cũng hào hứng tham gia cuộc chơi.

“Chúng tôi sẽ thắng người Ý 2-0. Còn Đức ư, hơi khó đấy, nhưng Anh sẽ thắng 2-1 để tiến tới trận chung kết. Rooney sẽ ghi bàn. Chúng tôi sẽ vô địch”, anh Dani Liberman đến từ London tuyên bố. Vây quanh Liberman, những người Anh khác đang nhảy múa và hát khúc "Olé, Olé, Olé".

Người ta ước tính khoảng 3.000 cổ động viên Anh đã có mặt tại Ukraine trong mấy ngày gần đây. Con số này đang tăng lên nhanh chóng khi người hâm mộ xứ sương mù từ Krakow, nơi đội tuyển Anh đóng quân tại Ba Lan, cũng như từ quê nhà kéo qua. Nếu như Anh thắng trận tứ kết, số cổ động viên của họ sẽ còn đông hơn nữa.

Wayne Rooney vẫn rất được người Anh đặt kỳ vọng lớn - Ảnh: Châu Minh Linh

Dù rất đông đảo, nhưng có thể thấy rằng sự hiện diện của người hâm mộ Anh tại Ukraine và Ba Lan hiện “chưa tương xứng với tiềm năng”. Lý do là sau khi báo chí xứ sương mù hù dọa về nguy cơ bạo lực do các nhóm cực hữu gây ra, nhiều người đã quyết định ở nhà xem bóng đá.

Gặp tôi trên đại lộ Khreshchatyk, anh Ed Barry cho biết đã theo chân đội tuyển từ đầu giải và chưa gặp bất cứ rắc rối nào. “Không khí bóng đá thật tuyệt. Con người ở đây cũng thế”, Barry nói.

Những ngày này ở Kiev, không khí đang rất sôi động, dù đội đồng chủ nhà Ukraine đã bị loại. Sau một thời gian dài ở Ba Lan và Ukraine, tôi nhận thấy rằng người Ukraine dường như sôi nổi, hào hứng với bóng đá hơn so với người dân ở đất nước láng giềng.

Trên đại lộ Khreshchatyk, khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Kiev, tôi đã nhận xét một cách rất thật lòng: “Sự thân thiện và cởi mở của người Ukraine, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp, đã làm tôi ngạc nhiên. Tôi muốn nói rằng mọi thứ đến nay đều rất tuyệt vời”.

Cờ của người Anh đã được giăng lên tại Trung tâm Kiev - Ảnh: Châu Minh Linh

Mọi thứ rất tuyệt vời và một trận đấu rất tuyệt vời sắp sửa diễn ra trên sân Olympic ở Kiev. Cuộc đụng độ của hai cựu vô địch thế giới – Anh và Ý – là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất của Euro lần này.

Đỗ Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục