
Tương lai của Alexander Isak vẫn trong vòng bất định.
Tiền đạo người Thụy Điển đã công khai bày tỏ mong muốn rời Newcastle United, cho rằng những lời hứa từ CLB đã bị phá vỡ. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đẩy mối quan hệ đôi bên vào căng thẳng tột độ ngay trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại ngày 1/9.
Trong khi đó, Liverpool vẫn kiên nhẫn theo dõi tình hình. Đội bóng của HLV Arne Slot tin rằng cơ hội sở hữu Isak sẽ rộng mở nếu Newcastle kịp chiêu mộ ít nhất hai tiền đạo thay thế. Mức giá dự kiến để thương vụ thành công có thể lên tới 120 triệu bảng – con số phản ánh cả giá trị lẫn sự cấp bách của thương vụ.
Tuy nhiên, Newcastle lại tỏ ra cứng rắn. Ban lãnh đạo khẳng định Isak “không phải để bán” và mọi quyết định đều đặt lợi ích CLB, đội bóng và người hâm mộ lên hàng đầu. Khó khăn nằm ở chỗ, “Chích chòe” chưa tìm được phương án thay thế khả dĩ. Họ quan tâm đến Yoane Wissa (Brentford) và Jorgen Strand Larsen (Wolves) nhưng cả hai đều bị hét giá cao. Trong bối cảnh thị trường khan hiếm, việc bổ sung tiền đạo chất lượng càng trở nên nan giải.
Nếu không thể rời đi, Isak sẽ phải đối diện với bài toán tái hòa nhập. HLV Eddie Howe khẳng định cánh cửa trở lại đội hình luôn mở, song mối quan hệ giữa cầu thủ và CLB đã rạn nứt nghiêm trọng. Khả năng anh có thể toàn tâm toàn ý gắn bó với Newcastle vẫn là dấu hỏi lớn.
Khi đồng hồ đếm ngược đến ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, thương vụ Isak trở thành tâm điểm của Premier League. Liệu Liverpool sẽ dồn lực tung “đòn quyết định” hay Newcastle kiên định giữ chân ngôi sao số một trên hàng công? Câu trả lời sẽ định đoạt không chỉ số phận của Isak, mà còn ảnh hưởng đến tham vọng cả mùa giải của hai đội bóng.