
Isak phá vỡ im lặng về quan hệ căng thẳng với Newcastle.
Sau nhiều tuần im lặng trước những đồn đoán, tiền đạo Alexander Isak đã khiến người hâm mộ chấn động khi đăng tải một tuyên bố đanh thép trên trang Instagram cá nhân, nhắm thẳng vào ban lãnh đạo Newcastle United. Chân sút 25 tuổi khẳng định mối quan hệ giữa anh và câu lạc bộ đã đi đến hồi kết không thể cứu vãn do sự thiếu tin tưởng và những lời hứa bị phá vỡ.
Trong bài viết của mình, Isak chia sẻ: “Sự thật là đã có những lời hứa, và CLB biết rõ lập trường của tôi từ lâu. Khi niềm tin bị mất đi, mối quan hệ không thể tiếp tục.” Tuyên bố này được xem là động thái công khai chống đối, nhằm gây áp lực tối đa lên “Chích chòe” để được phép ra đi ngay trong mùa hè này.
Theo nguồn tin uy tín từ Sky Sports, mâu thuẫn giữa Isak và Newcastle đã âm ỉ từ tháng 7, thời điểm anh lần đầu bày tỏ ý định tìm kiếm thử thách mới. Liverpool, đội bóng đang rất cần một trung phong đẳng cấp, đã nhanh chóng vào cuộc. The Kop được cho là đã gửi một lời đề nghị khổng lồ trị giá 110 triệu bảng kèm phụ phí vào đầu tháng 8, nhưng ngay lập tức bị phía Newcastle từ chối. Đội chủ sân St James' Park tỏ ra vô cùng cứng rắn, chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận đủ con số 150 triệu bảng.
Sự quyết tâm của Isak được thể hiện rõ qua hành động. Anh đã rút khỏi chuyến du đấu hè 2025 của câu lạc bộ, vắng mặt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh và hiện chỉ tập luyện một mình, hoàn toàn bị gạt ra khỏi kế hoạch của HLV Eddie Howe. Với phong độ bùng nổ ở mùa giải trước khi ghi tới 23 bàn thắng, việc một chân sút hàng đầu giải đấu có hành động “đình công” cho thấy mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ, sự rạn nứt xuất phát từ việc Newcastle không thực hiện đúng những cam kết về định hướng phát triển và tham vọng của đội bóng như đã thỏa thuận. Tuyên bố công khai lần này của Isak được xem là nước cờ cuối cùng, đẩy Newcastle vào thế khó: hoặc bán anh với giá cao, hoặc đối mặt với một cầu thủ bất mãn trong phòng thay đồ. Tương lai của Alexander Isak chắc chắn sẽ là tâm điểm của những ngày cuối thị trường chuyển nhượng, với Liverpool vẫn là ứng cử viên số một.