“Nếu chết, tôi sẽ chết dưới lưỡi gươm của tôi"

12:33 Thứ hai 19/10/2015

Tim Sherwood, HLV đang đứng trước nguy cơ bị Aston Villa sa thải, tuyên bố nhất quyết không thay đổi triết lý huấn luyện của mình.

Trận thua Chelsea 0-2 vừa qua khiến Aston Villa chết gí ở khu vực cầm đèn đỏ với vỏn vẹn 4 điểm giành được sau 9 vòng. Còn Tim Sherwood đứng trước nguy cơ cực lớn bị sa thải.

HLV Tim Sherwood của Aston Villa đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Ảnh: Internet.

Bất chấp lưỡi hái tử thần đang lơ lửng trên đầu, Tim Sherwood khẳng định vẫn trung thành tuyệt đối với triết lý bóng đá của ông và sẽ không thay đổi dù bất cứ điều gì xảy ra.

“Tôi luôn dạy cho các học trò của tôi không sợ thua,” Sherwood tự tin tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm qua.

“Nếu ai đó sợ thua thì đó là tôi nhưng tôi không. Tôi muốn đi trên đôi chân của mình, và nếu tôi chết thì tôi sẽ chết dưới lưỡi gươm của mình.

Sao chúng tôi cần phải thực tế hơn? Tôi không bao giờ thực tế. Tôi đã thử vài lần nhưng không thích mình như thế.

Tôi chỉ có thể kiểm soát những điều mà tôi tự tin vào nó. Các chàng trai của tôi đã có phản ứng. Tôi cần các chàng trai của tôi phải ứng và họ đã làm như yêu cầu của tôi,” Tim Sherwood tuyên bố.

Báo giới Anh đồn rằng BLĐ Aston Villa đang nhắm David Moyes của Sociedad hoặc HLV vừa bị Liverpool sa thải là Brendan Rodgers thay thế Tim Sherwood.

Tổng hợp | 12:33 19/10/2015
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục