
Onana được cho mượn đến Trabzonspor sau khoảng thời gian gây thất vọng ở Old Trafford.
Andre Onana đã rời Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua và gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26. Đáng chú ý, nhiều cầu thủ Quỷ đỏ được cho là cảm thấy nhẹ nhõm với sự ra đi này, bởi họ tin rằng Onana có thể trở thành một “vấn đề” nếu tiếp tục ở lại Old Trafford.
Thỏa thuận giữa Man Utd và Trabzonspor không bao gồm phí mượn hay điều khoản mua đứt, nhưng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chi trả toàn bộ mức lương của thủ thành người Cameroon. Đây được xem là giải pháp tình thế nhằm giảm tải quỹ lương, đồng thời tránh tình trạng thừa thãi nơi khung gỗ.
Trong suốt hai mùa giải khoác áo MU, Onana không ít lần mắc sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện đã dành nhiều thời gian mùa hè để tìm kiếm người thay thế. Những mục tiêu hàng đầu như Emi Martinez hay Gianluigi Donnarumma đều được cân nhắc, trước khi đội chủ sân Old Trafford ký hợp đồng với thủ môn trẻ người Bỉ, Senne Lammens.
Theo Manchester Evening News, ngay khi thương vụ Lammens hoàn tất, nhiều cầu thủ MU mong muốn Onana ra đi. Lý do không chỉ đến từ vấn đề nhân sự khi CLB có đến bốn thủ môn đội một, mà còn bởi sự thiếu niềm tin dành cho Onana sau hàng loạt màn trình diễn kém thuyết phục, đặc biệt là trận đấu với Grimsby ở Carabao Cup.
Ngoài Onana, vị trí gác đền của MU vẫn còn Altay Bayindir và lão tướng Tom Heaton, song niềm tin vào họ cũng đang giảm sút. Trong bối cảnh đó, Lammens nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ra sân ngay trong trận derby Manchester với Man City vào cuối tuần này.
Sự ra đi của Onana, dù mang tính ép buộc, lại mở ra cơ hội để MU định hình lại vị trí thủ môn và ổn định phòng thay đồ trước giai đoạn khốc liệt của mùa giải.