Loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua thêm một lần nữa khiến Sir Alex Ferguson phải đau đầu khi chứng kiến cậu học trò cưng Smalling nằm bất động trên sân sau một pha va chạm cực mạnh. Anh đã được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức và mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chắc chắn Smalling sẽ phải ngồi nhà xem các đồng đội đến làm khách của Tottenham. Đó là một sự thiếu vắng đáng kể trong bối cảnh Phil Jones cũng chỉ vừa mới bình phục còn Rio Ferdinand luôn tiềm ẩn nguy cơ tái phát chấn thương bất cứ lúc nào.
Theo thống kê, nạn chấn thương đã cướp đi của Ferguson 8 cầu thủ quan trọng là Chris Smalling (đầu), Tom Cleverley (mắt cá), Wayne Rooney (họng), Antonio Valencia (gân khoeo), Anders Lindegaard (mắt cá), Anderson (gối), Vidic (gối), Owen (dây chằng). Dù có nhiều thông tin khẳng định Rooney và Valencia đã đủ sức thi đấu với Tottenham, nhưng rõ ràng là nhìn một cách tổng quan, đội hình của nhà ĐKVĐ đã bị sứt mẻ đáng kể và điều đó ảnh hưởng rất lớn tới khả năng duy trì đà chiến thắng của họ.
Những gì diễn ra ở Norwich tuần trước đã cho thấy một MU đang có dấu hiệu hụt hơi. Dù đội hình vẫn hơn hẳn đối thủ mới lên hạng nhưng Quỷ đỏ đã chơi bị động trong phần lớn khoảng thời gian sau khi họ có bàn mở tỷ số của Paul Scholes. Hậu quả là khung thành của De Gea luôn bị đặt trong trạng thái báo động và tới cuối trận nó đã bị xuyên thủng. Nếu không có pha bóng tỏa sáng của “cây trường sinh” Ryan Giggs trong những phút bù giờ, MU đã không thể có được chiến thắng.
Trước đó, đoàn quân của Ferguson cũng đã bất ngờ thua Ajax ngay tại Old Trafford sau khi đã có bàn dẫn trước từ khá sớm. Đó là một ngày Ferguson thừa nhận ông sai lầm khi tung quá nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Điều đó không sai nhưng đáng lo ở chỗ ngay cả khi Sir Alex quay lại với sự thận trọng bằng việc tung những cầu thủ giàu kinh nghiệm vào chiến với Norwich, tình hình vẫn không được cải thiện là bao. Khác biệt có chăng chỉ là cái cách MU gây sức ép nghẹt thở lên Norwich sau khi bị đội bóng mới lên hạng này dội gáo nước lạnh. Mặc dù vậy, không phải đối thủ nào cũng tỏ ra thiếu kinh nghiệm như Norwich. Và chắc chắn, không phải trận nào MU cũng có thể hy vọng vào những màn thắng quyết định đến từ những giây bù giờ.
Rõ ràng là có một nguy cơ đang hiển hiện trước mắt Ferguson đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng áo đỏ vẫn đang sắm vai kẻ bám đuổi phía sau một Man City vẫn băng băng về đích với tốc độ của một chiếc F1. Phải bắt kịp Man xanh rồi mới có thể hy vọng vượt qua họ. Ferguson hiểu điều đó và cũng biết rằng đội của ông đã bỏ lỡ một cơ hội tốt sau màn trình diễn điên rồ tại Stamford Bridge (hòa 3-3 với Chelsea). Có cảm giác, cứ mỗi lần tiến gần đối thủ là một lần MU phải căng hết sức và sau đó bị… đuối.
Đội hình mỏng hơn là một bất lợi cho MU trong cuộc đua song mã với Man City. Dĩ nhiên, họ vẫn có thể tin rằng kinh nghiệm sẽ bù đắp phần nào điểm bất lợi ấy. MU không chỉ có sự già giơ của Ferguson mà còn có sự tinh quái của rất nhiều những trụ cột đã nhiều lần nâng cao cúp vô địch Premier League. Đó là thứ sức mạnh vô hình mà những đội bóng khác luôn lo sợ khi đua với Quỷ đỏ trong 38 vòng đấu. Nhưng phải thừa nhận khi trình độ giữa các đội bóng Premiership đang xích lại gần nhau, thể hiện qua những chuyến làm khách vô cùng nhọc nhằn của các ông lớn trong những mùa giải gần đây, thì độ dày về đội hình, yếu tố góp phần làm nên lối chơi tập thể ổn định, và bản lĩnh mới mới có ý nghĩa sống còn.
MU vẫn luôn thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch vĩ đại nhưng nạn chấn thương đang khiến lối chơi của họ mất đi sự trơn tru cần thiết. Việc gọi lại Scholes và liên tục để Giggs chinh chiến trong những trận quan trọng đã cho thấy Ferguson gặp khó khăn như thế nào khi ông cần thiết lập một hàng tiền vệ sắc sảo và khôn ngoan, điều mà các tài năng trẻ hay thậm chí cả những cầu thủ dạn dày trận mạc như Carrick chưa thể đem lại sự yên tâm.
Cuối tuần này, MU sẽ làm khách của Tottenham, trận đấu được coi là khó khăn nhất của họ kể từ nay cho tới khi quyết tử với Man xanh ở vòng 36. Nếu vượt qua Tottenham, cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò Ferguson vẫn còn, nhưng nếu không thể có 3 điểm rời White Hart Lane, nhiệm vụ sẽ trở nên cực kỳ gian nan và có thể là bất khả thi.
Theo thống kê, nạn chấn thương đã cướp đi của Ferguson 8 cầu thủ quan trọng là Chris Smalling (đầu), Tom Cleverley (mắt cá), Wayne Rooney (họng), Antonio Valencia (gân khoeo), Anders Lindegaard (mắt cá), Anderson (gối), Vidic (gối), Owen (dây chằng). Dù có nhiều thông tin khẳng định Rooney và Valencia đã đủ sức thi đấu với Tottenham, nhưng rõ ràng là nhìn một cách tổng quan, đội hình của nhà ĐKVĐ đã bị sứt mẻ đáng kể và điều đó ảnh hưởng rất lớn tới khả năng duy trì đà chiến thắng của họ.
![]() |
| MU vẫn đang sống nhờ các lão tướng |
Những gì diễn ra ở Norwich tuần trước đã cho thấy một MU đang có dấu hiệu hụt hơi. Dù đội hình vẫn hơn hẳn đối thủ mới lên hạng nhưng Quỷ đỏ đã chơi bị động trong phần lớn khoảng thời gian sau khi họ có bàn mở tỷ số của Paul Scholes. Hậu quả là khung thành của De Gea luôn bị đặt trong trạng thái báo động và tới cuối trận nó đã bị xuyên thủng. Nếu không có pha bóng tỏa sáng của “cây trường sinh” Ryan Giggs trong những phút bù giờ, MU đã không thể có được chiến thắng.
Trước đó, đoàn quân của Ferguson cũng đã bất ngờ thua Ajax ngay tại Old Trafford sau khi đã có bàn dẫn trước từ khá sớm. Đó là một ngày Ferguson thừa nhận ông sai lầm khi tung quá nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Điều đó không sai nhưng đáng lo ở chỗ ngay cả khi Sir Alex quay lại với sự thận trọng bằng việc tung những cầu thủ giàu kinh nghiệm vào chiến với Norwich, tình hình vẫn không được cải thiện là bao. Khác biệt có chăng chỉ là cái cách MU gây sức ép nghẹt thở lên Norwich sau khi bị đội bóng mới lên hạng này dội gáo nước lạnh. Mặc dù vậy, không phải đối thủ nào cũng tỏ ra thiếu kinh nghiệm như Norwich. Và chắc chắn, không phải trận nào MU cũng có thể hy vọng vào những màn thắng quyết định đến từ những giây bù giờ.
Rõ ràng là có một nguy cơ đang hiển hiện trước mắt Ferguson đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng áo đỏ vẫn đang sắm vai kẻ bám đuổi phía sau một Man City vẫn băng băng về đích với tốc độ của một chiếc F1. Phải bắt kịp Man xanh rồi mới có thể hy vọng vượt qua họ. Ferguson hiểu điều đó và cũng biết rằng đội của ông đã bỏ lỡ một cơ hội tốt sau màn trình diễn điên rồ tại Stamford Bridge (hòa 3-3 với Chelsea). Có cảm giác, cứ mỗi lần tiến gần đối thủ là một lần MU phải căng hết sức và sau đó bị… đuối.
![]() |
| Quỷ đỏ không có được đội hình mạnh nhất vào thời điểm này |
Đội hình mỏng hơn là một bất lợi cho MU trong cuộc đua song mã với Man City. Dĩ nhiên, họ vẫn có thể tin rằng kinh nghiệm sẽ bù đắp phần nào điểm bất lợi ấy. MU không chỉ có sự già giơ của Ferguson mà còn có sự tinh quái của rất nhiều những trụ cột đã nhiều lần nâng cao cúp vô địch Premier League. Đó là thứ sức mạnh vô hình mà những đội bóng khác luôn lo sợ khi đua với Quỷ đỏ trong 38 vòng đấu. Nhưng phải thừa nhận khi trình độ giữa các đội bóng Premiership đang xích lại gần nhau, thể hiện qua những chuyến làm khách vô cùng nhọc nhằn của các ông lớn trong những mùa giải gần đây, thì độ dày về đội hình, yếu tố góp phần làm nên lối chơi tập thể ổn định, và bản lĩnh mới mới có ý nghĩa sống còn.
MU vẫn luôn thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch vĩ đại nhưng nạn chấn thương đang khiến lối chơi của họ mất đi sự trơn tru cần thiết. Việc gọi lại Scholes và liên tục để Giggs chinh chiến trong những trận quan trọng đã cho thấy Ferguson gặp khó khăn như thế nào khi ông cần thiết lập một hàng tiền vệ sắc sảo và khôn ngoan, điều mà các tài năng trẻ hay thậm chí cả những cầu thủ dạn dày trận mạc như Carrick chưa thể đem lại sự yên tâm.
Cuối tuần này, MU sẽ làm khách của Tottenham, trận đấu được coi là khó khăn nhất của họ kể từ nay cho tới khi quyết tử với Man xanh ở vòng 36. Nếu vượt qua Tottenham, cơ hội bảo vệ chức vô địch của thầy trò Ferguson vẫn còn, nhưng nếu không thể có 3 điểm rời White Hart Lane, nhiệm vụ sẽ trở nên cực kỳ gian nan và có thể là bất khả thi.
Thế Anh |
00:00 30/11/-0001













